Dựng hài kịch để... đón “ngày tận thế”

18/12/2012 14:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hào hứng với những ý tưởng lạ, NSƯT Chí Trung lại lên kế hoạch đón “ngày tận thế” vào tối 21/12 tới, với một chương trình “độc nhất vô nhị”.

Gọi là độc nhất vô nhị, bởi đêm diễn này... không tổ chức lại trong những ngày sau đó, cho dù các tiết mục đều dựng mới hoàn toàn. Và, thay vì để bán, vé tham dự chương trình đã được Chí Trung lẳng lặng lên kế hoạch gửi tới khán giả từ vài ngày qua.

NSƯT Chí Trung nói:

- Chúng tôi biểu diễn miễn phí, vì tiền có thể không còn tiêu được sau ngày 21 (cười). Người xem được tặng vé với một lời đề nghị nho nhỏ: nếu có điều kiện, bạn hãy cầm thêm chút bia, nước ngọt, đồ ăn để cùng liên hoan tại chương trình. Họ là bạn bè, nhà báo, cộng tác viên hay khán giả trung thành của kịch Tuổi Trẻ trong những năm qua.

Về nội dung, tôi xin phép được... bí mật vào giờ chót. Chỉ có chút tiết lộ thế này: chương trình có tên Cười đẩy lùi tận thế và bắt đầu vào 20h tại rạp Thanh niên (đảo Thiền Quang). Chúng tôi và khán giả sẽ cùng giao lưu, cùng liên hoan vui vẻ, cùng chứng kiến cuộc thi “cây nhà lá vườn” có tên Hồi sinh sau tận thế. Từ nhiều ngày trước, các diễn viên của đoàn kịch 2 đã được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm được yêu cầu tự dựng và tự tập một tiểu phẩm về chủ đề ngày tận thế rồi. Giám khảo cuộc thi tất nhiên là khán giả, và có giải thưởng hẳn hoi.

NSƯT Chí Trung (phải) trong vở Nhà ô-sin

* Không bán vé, vậy chương trình của anh hướng tới mục đích gì?

- Các bạn hãy coi đó là một tối vui được đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi Trẻ tổ chức cùng bạn bè. Và đó là cũng là sự tri ân của chúng tôi đối với những khán giả trung thành trong suốt nhiều năm qua. Thú thật, tôi cũng hứng thú và theo dõi những thông tin về ngày tận thế theo lịch Maya từ khá lâu. Ở đời chẳng mấy khi có những câu chuyện độc đáo, dù là vô lý mười mươi, nhưng lại khiến chúng ta quan tâm như vậy. Đã quan tâm, vậy thì chúng ta tổ chức hẳn một đêm hội cho bõ công chào mừng ngày tận thế - nếu như nó có thật trên đời (cười).

“Ở đời chẳng mấy khi có những câu chuyện độc đáo, dù là vô lý mười mươi, nhưng lại khiến chúng ta quan tâm như vậy. Đã quan tâm, vậy thì chúng ta tổ chức hẳn một đêm hội cho bõ công chào mừng ngày tận thế - nếu như nó có thật trên đời”.

Nhưng cũng cần nói thêm, Cười đẩy lùi tận thế là chương trình được tổ chức công phu và nghiêm túc. Anh em chúng tôi ngồi bàn kế hoạch, họp lên họp xuống rồi hào hứng cãi  nhau như mổ bò. Vì ai cũng muốn đưa ra những ý tưởng độc đáo quanh cái ngày có một không hai này. Thậm chí, có bạn còn muốn bán vé với giá 10.000 USD, vì sau ngày 21 thì chắc gì còn... cả khán giả lẫn Nhà hát Tuổi Trẻ. Tất nhiên, 10.000 USD đó là giá “ảo” trên giấy mời, chứ không phải tiền thật.

* Xem ra, có vẻ anh rất háo hức chờ... “ngày tận thế” đến gần?

- Thì trong những ngày này, tôi cũng tranh thủ gọi điện cho bạn bè gần xa. Mời họ tới dự Cười đẩy lùi tận thế, tôi dặn thêm “không đến thì coi như tạm biệt luôn, nếu may mắn thì sau 21/12 gặp lại”. Thật lòng, không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi chọn cái tên Hồi sinh sau tận thế cho phần chính của chương trình. Cái câu “sự sống nảy mầm từ cái chết”, ai cũng hiểu rồi. Với chúng tôi, biết đâu từ những chương trình “vui là chính” thế này, sân khấu biểu diễn có thể bước vào thời kỳ... tan băng, để rồi hồi sinh trong sự quan tâm của khán giả với những Lời thề thứ 9, Nhà ô-sin chăng?

* Việc anh sắp thành lập CLB Những người thích đùa phải chăng cũng vì hy vọng “hồi sinh” ấy?

- Gần như vậy. Những “hạt nhân” cho CLB ấy là những khán giả sẽ có mặt trong chương trình vào tối 21/12 này. Hiện giờ, 500 vé mời cho Cười đẩy lùi tận thế đã được phát gần hết, cho dù mỗi người chỉ được tối đa 1 cặp.

Sự thật, chúng tôi đang tiếp tục lộ trình đã được chọn lựa từ nhiều năm nay: chủ động đến với khán giả, thay vì ngồi đó rung đùi và chờ họ... gõ cửa quầy bán vé của mình. Khoảng 10 năm trước, Nhà hát Tuổi trẻ cũng từng thành lập một CLB khán giả, tuy nhiên hoạt động không mấy hiệu quả vì nhiều lý do. Còn bây giờ, chúng tôi hy vọng sẽ tìm những hình thức hợp lý hơn để Những người thích đùa thường xuyên được duy trì. Có thể, thành viên của CLB được mời đi dự xem những buổi tổng duyệt vở - chứ không chỉ bó hẹp riêng cho báo giới như thời gian vừa qua. Hoặc, cũng có thể được hưởng những ưu đãi nhất định về giá vé...

* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Cúc Đường (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm