Thể thao

Hoop nữ VN chung kết sáng nay: Hôm nay mới trao Vàng

09/12/2009 07:45 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Có sự thay đổi khi tấm HCV đầu tiên của TTVN đã bị “hoãn” lại, và thách thức sau ngày thi đấu đầu tiên đã bộc lộ: đối thủ Myanmar ở nội dung Hoop của nữ rất mạnh!

Hôm qua, cầu mây đã khởi tranh ở nhà thi đấu ITCC với các nội dung Hoop nam, nữ. Cảm thấy không có cửa cạnh tranh với Thái Lan và Myanmar, BHL đội tuyển cầu mây Việt Nam đã quyết định không tham dự nội dung Hoop nam. Nhưng cuối cùng, BTC quyết định lùi vòng chung kết lại cho ngày hôm nay. Và như thế có khả năng tấm HCV đầu tiên của TTVN sẽ được trao đúng ngày khai mạc.

Cầu mây nữ, nội dung Hoop tập trung cao độ cho tấm HCV mở màn
chiến dịch săn Vàng của TTVN - Ảnh: Quang Nhựt

4 đội tham dự Hoop nữ gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Philippines. Sự hy vọng đổ dồn vào các cô gái Việt Nam, nhất là khi đại kình địch Thái Lan (đội đoạt HCV tại AIG 3) không tham dự. Cầu mây mang theo đội hình từng chiến thắng ở King's Cup 2009 và AIG 3. Đấy là: Nguyễn Thái Linh, Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Thị Hòa, Cao Thị Yên, Trần Thị Thu Hằng. Hoop nữ VN đang bắt đầu có dấu hiệu qua mặt Thái Lan. Gần đây nhất, các cô gái trẻ đã xuất sắc vượt qua các VĐV Thái ở trận chung kết King's Cup để giành HCV. Tại AIG 3, nhà thi đấu Hà Đông chứng kiến những giọt nước mắt tiếc nuối khi VN chỉ chịu nhường bước trước đội Thái sau quyết định gây nhiều tranh cãi từ phía trọng tài.

Buổi sáng ở vòng loại, Việt Nam đấu sau cùng. Không ngoài dự đoán, Philippines, Indonesia trình độ thua hai đối thủ một bậc (580 và 560 điểm). BHL và các cầu thủ chúng ta chỉ còn tập trung sư chú ý vào Myanmar, đối thủ không tham dự AIG 3.

Tôi ngồi cùng các cô gái áo đỏ, nhìn Myanma thi đấu xuất thần, kỹ năng đưa cầu vào lưới ổn định, cảm nhận thấy rõ sự nể vì đối phương ra mặt. Myanmar kết thúc buổi sáng với 710 điểm. Các cô gái chúng ta bước vào sàn đấu trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Lào. Tuy thế, điểm số đạt được chỉ dừng lại ở mức 690 điểm. Chỉ trong 4 trận buổi sáng, cục diện Hoop đã ngã ngũ cho dù bán kết diễn ra vào buổi chiều- Myanmar và Việt Nam sẽ bước vào tranh HCV.

Dù Myanmar đã khẳng định phong độ đáng gờm, nhưng BHL VN vẫn tự tin sẽ vượt qua được để bước lên bục vinh quang vì “chúng ta vẫn chưa cần thiết phải thể hiện hết khả năng”. Cao Thị Yến lý giải điểm số vẫn chưa thuyết phục: “Chúng em khởi động chưa tốt, sức ì cũng có phần chưa được giải phóng. Nhưng người hâm mộ cả nước hãy tin chúng ta sẽ có vàng đầu tiên của cầu mây, nội dung Hoop”.

Hy vọng Cầu mây sẽ khơi nguồn HCV cho TTVN tại SEA Games 25 này.
 
HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm