Thất bại cần thiết của U19 Việt Nam

12/08/2014 06:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Những lời khen ngợi, thậm chí là tâng bốc quá mức đối với các cầu thủ U19 Việt Nam chỉ sau một trận thắng là không phù hợp và thất bại tối qua đã cho thấy, các học trò HLV Guillaume Graechen còn không ít nhược điểm.

Ra sân với đội hình có tới 7 vị trí là các cầu thủ dự bị, đội tuyển U19 Việt Nam đã chơi không tốt như trận thắng U21 Singapore 2 ngày trước đó. Nếu nhìn về thế trận, các học trò của HLV Guillaume Graechen vẫn làm chủ, kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng số cơ hội thực sự nguy hiểm được tạo ra là không nhiều ở 45 phút thi đấu đầu tiên.

Trong khi đó, U21 Malaysia chơi phòng ngự với số đông, theo bám người quyết liệt nên đã gây ra nhiều khó khăn cho U19 Việt Nam trong những đợt lên bóng phản công.

Trong hiệp 1, U19 Việt Nam có 2 tình huống tấn công thực sự nguy hiểm về phía khung thành U21 Malaysia. Đầu tiên là pha bóng phạt góc của Quang Hải và Văn Toàn chọn vị trí, dứt điểm chính xác nhưng bóng đập cột dọc khung thành U21 Malaysia.

Kế đến, ở phút 38, Thanh Tùng nhận được bóng trong tư thế thuận lợi nhưng lại đánh đầu đi vọt xà. Trước đó, Xuân Trường là người có đường kiến tạo chính xác cho Thanh Tùng, khiến hậu vệ U21 Malaysia hoàn toàn bị bất ngờ.

Ngoài 2 tình huống đáng để coi là cơ hội ghi bàn nhưng không thể chuyển hoá thành bàn thắng, các cầu thủ U19 Việt Nam tỏ ra nôn nóng và thiếu chính xác ở những tình huống kết thúc cuối cùng.

Đối với U21 Malaysia, việc họ bảo toàn được mành lưới sau 45 phút thi đấu đầu tiên có thể coi là một thành công vì sức ép liên tục mà hàng tấn công U19 Việt Nam đã tạo ra.

Tưởng như với thế trận chủ động trong hiệp 1, sang hiệp 2, việc ghi bàn với U19 Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Thế nhưng, thật bất ngờ, ngay ở phút 49, thủ môn Minh Toàn đã phải vào lưới nhặt bóng.

Xuất phát từ một tình huống cố định, Mohd Fazail Ghani đã chớp thời cơ, đánh đầu ghi bàn, đưa U21 Malaysia vượt lên dẫn trước 1-0.

Không thể kiên nhẫn hơn với sự vô duyên, phung phí cơ hội của các cầu thủ dự bị trên hàng tấn công, sau khi bị thủng lưới, HLV Guillaume Graechen thay cả Văn Toàn lẫn Thanh Tùng, đồng thời đưa 2 chân sút chủ lực Tuấn Tài cùng Công Phượng vào sân.

Không lâu sau đó, Hồng Duy cũng thay thế Anh Tài. Thế nhưng, khi những sự thay đổi người này chưa phát huy được hiệu quả thì U19 Việt Nam đã phải nhận bàn thua thứ 2.

Phút 62, hàng thủ U19 Việt Nam thi đấu mất tập trung và Azrul Sufian dứt điểm cận thành mang về bàn thắng thứ 2 cho U21 Malasia.  Việc có được 2 bàn thắng chỉ trong vòng ít phút đã giúp U21 Malaysia lấy lại sự tự tin và tiếp tục phát huy lối chơi phòng ngự chắc chắn của mình.

Còn với U19 Việt Nam, ngoài việc hàng tấn công chơi bế tắc, các cầu thủ ở hàng tiền vệ và phòng ngự còn thi đấu mất bình tĩnh, có nhiều đường chuyền ngang hoặc chuyền sai địa chỉ. Hệ quả là đã không có bàn thắng nào cho U19 Việt Nam.

Tỷ số thua 0-2 của U19 Việt Nam trước U21 Malaysia có thể coi là một bất ngờ, nhất là với những ai đã trót yêu và đặt niềm tin vào đội bóng này. Thế nhưng, cơ hội sửa sai vẫn còn với U19 Việt Nam, gần nhất là cuộc đối đầu với U19 Indonesia, đội cũng bất ngờ thua U21 Brunei 1-3 tối qua.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm