U19 Việt Nam và bài học phải có

12/08/2014 12:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng thua ở một giải đấu như Cúp Hassanal Bolkiah 2014 không phải là chuyện gì quá to tát, nhất là khi hôm qua U19 Việt Nam không cho ra sân đội hình mạnh nhất và đối phương là U21 Malaysia lại nhiều hơn 2 tuổi so với các cầu thủ của chúng ta. Tuy nhiên, thất bại này vẫn được xem là bài học cần thiết để thầy trò HLV Guillaume Graechen căn chỉnh lại những sai sót trước khi bước vào VCK U19 châu Á 2014 sẽ diễn ra sau đây 2 tháng nữa.

Trong bối cảnh bức tranh chung của bóng đá Việt Nam đang có quá nhiều gam màu tối, U19 Việt Nam nổi lên như là một điểm sáng hiếm hoi, và với một bộ phận không nhỏ người hâm mộ, U19 Việt Nam đã trở thành hy vọng số một về tương lai của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải tỉnh táo, bởi như phân tích của GĐKT B.Bình Dương Lê Thụy Hải, không một nền bóng đá nào lại chỉ dựa vào một đội bóng để phát triển, và bản thân U19 Việt Nam bây giờ nếu chỉ toàn các cầu thủ thuộc Học viện HA.GL Arsenal JMG thì cũng chưa chắc đã phải là một đội bóng mạnh.

Các tuyển thủ U19 Việt Nam hiện tại không phải là thế hệ cầu thủ trẻ có tài năng hứa hẹn đầu tiên mà bóng đá Việt Nam sản sinh ra và chắc chắn cũng không phải là thế hệ cuối cùng. Tuy nhiên, trước đây đã có không ít tài năng trẻ vẫn mãi chỉ ở dạng tiềm năng hoặc thậm chí là bị thui chột vì chúng ta không biết chăm chút đúng cách, để rồi hơn 20 năm qua bóng đá Việt Nam mới chỉ có duy nhất một danh hiệu vô địch Đông Nam Á.

Vì thế, vấn đề bây giờ là làm sao để những cầu thủ này thực sự trưởng thành, từ tiềm năng trở thành tài năng thực thụ, và trên hành trình ấy, những kết quả như thất bại ngày hôm qua là điều bắt buộc phải có.

Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm