V-League

Hồn Gạch

16/04/2010 10:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một viên Gạch có “hồn”,  phải đạt hai yếu tố cơ bản: độ bền và tính mỹ thuật cao. Yêu cầu sau chẳng nan giải với những nhà thiết kế trong việc vẽ mẫu và làm khuôn. Nhưng, đảm bảo độ bền thì khó đấy!

Vì  nó phụ thuộc vào nguyên liệu, đấy là đất. Đất thì nhiều, bao la, có điều đất để làm gạch như truyền thống phải là đất sét, không phải nơi nào cũng có. Có lần may mắn ngồi với một thương gia ở lĩnh vực này, nghe ông phân tích đơn giản nhưng ngộ ra sở dĩ đất sét mới làm được gạch vì có chất “nhựa”, chất “keo”. “Khi viên gạch nung thành phẩm, đập vỡ ra chất liệu đất vớ vẩn là biết ngay vì sự kết dính kém. Gạch như thế không thể bền được”.


Nhìn sang đội bóng được gọi tục danh là Gạch của bầu Thắng, không thể không có sự liên tưởng. Gia đình bầu Thắng đi lên từ kinh doanh sản xuất gạch bông từ năm 1969.  Đến bây giờ, thương hiệu của Công ty Cổ phần Đồng Tâm đã lừng danh với những sản phẩm vừa đạt hai yếu tố bền và mỹ thuật.



ĐT.LA bây giờ đã đánh mất bản sắc

Đội bóng mang tên GĐT.LA trước đấy cũng đã đạt được đỉnh vinh quang. Quan trọng hơn, có cái bản sắc, cái “hồn” của nó. Về “nguyên liệu”, tuy không nhiều cầu thủ xuất chúng ngoài Tài Em, Minh Phương, mà họ là tập thể đoàn kết, gắn bó theo triết lý đức phải quan trọng hơn tài, và có ông Calisto dẫn dắt.

Nhưng bây giờ thì  tất cả đã trở thành ký ức. ĐT.LA bây giờ mất bản sắc, không có cái hồn như đã từng xác lập được. Nếu để ý, không khó cảm nhận rất nhiều con người của Gạch bây giờ tính cách cứ nhàn nhạt. Từ trên băng ghế chỉ đạo đến hàng loạt cầu thủ trên sân. Công Minh đã tụt hậu so với Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Văn Sỹ thế nào ai cũng biết rồi, đến người sôi nổi như ông Bảy Hòa, cũng đang “chìm” vì không có điểm tựa để “nổ” nữa.


Đâu là sai lầm của Gạch? Có phải vì họ đang cố đi tìm một Calisto thứ hai, để tiếp tục chứng tỏ triết lý đội bóng không cần ngôi sao cũng thành công? Nếu thực thế, không loại trừ họ sẽ phải thử cả trăm HLV nữa.


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm