Bàn đầu tiên, Như Thành phá bóng không dứt khoát, khiến hậu vệ Jantan có bóng và xộc thẳng vào khu vực gần cầu môn như thể chỗ không người. Cú dứt điểm ở cự ly gần của cầu thủ vốn chỉ có thiên chức phòng ngự này khiến Minh Quang đứng như trời trồng. Tỉ số là 1 - 0 cho Home United.

Sau 2 bàn dẫn quá dễ dàng, cầu thủ Home United chơi bóng như đi dạo. Họ mặc sức biểu diễn trên mặt sân cỏ nhân tạo tuyệt đẹp, trong khi đội bóng VN chỉ biết đứng nhìn. Ngay cả khi Kesley ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở phút 72, B.BD cũng không cho thấy họ có đủ khả năng giành điểm. Tất cả như đã được lập trình rồi và chuyến đi Singapore lần này của B.BD không khác gì một tour du lịch.
Thêm đầy gánh nặng…
Có vẻ việc thua trận dường như đã trở thành điệp khúc quá đỗi quen thuộc với nhà vô địch VN. Đây đã là thất bại thứ 4 trong 6 trận đấu (trên mọi mặt trận) của B.BD kể từ đầu mùa. Điều đáng nói là thầy trò Francisco Vital lại không đáng thua trong hầu hết những lần thất bại ấy.
Lần 1 là trước TĐCS.ĐT, trận đấu mà những trụ cột của B.BD than thở rằng, họ nhấc chân không nổi bởi cái nắng gần 40 độ của miền Tây. Bận thứ 2, B.BD thúc thủ khi hành quân ra Thủ đô để nhận thách thức từ Thể Công. Một trận đấu hay về chuyên môn, nhưng nhà vô địch V-League thua bởi những sai lầm cá nhân. Và sau đó, Bình Dương lại bị QK4 “đè ngửa” ngay tại sân nhà để tước trắng 3 điểm.
Nhắc lại những ký ức để thấy rằng, sự đi xuống của B.BD là có hệ thống, có căn cơ, chứ không phải họ chưa gặp may (như lời lãnh đạo và bản thân HLV Vital vẫn khẳng định).
Đến sau trận thua Home United thì mọi thứ đã rõ như ban ngày. B.BD không còn đủ sức chiến đấu trước một đối thủ nhàng nhàng bậc trung của S-League. Động lực không, khát vọng chiến đấu không, ý nghĩ của phần lớn các cầu thủ B.BD bây giờ chỉ là đợi xem ngày nào Vital sẽ thoái vị. Không ai dám khẳng định điều này bởi đó không phải là phần việc của họ. Nhưng nhìn sự thờ ơ của cầu thủ Bình Dương khi nhập cuộc, nhìn cái cách họ đầu hàng chính mình và nhìn cả kiểu mà họ mắc những lỗi cơ bản, thì không nhầm vào đâu được. Sứ mệnh của HLV Vital ở đất Thủ Dầu Một xem chừng không dài như ông nghĩ.