1 ngày trước khi VFF và ông Calisto tái ký hợp đồng: Nỗi đau đầu từ cả 2 phía

03/03/2010 11:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Nếu không có gì thay đổi vào giờ chót, ngày mai (4/3), VFF và HLV Henrique Calisto sẽ chính thức ký kết bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm. Để có kết quả này, VFF và HLV Calisto đã phải trải qua một cuộc thương lượng khá gay go và vất vả, nhưng điều này không có nghĩa là từ đây cả VFF lẫn HLV Calisto đều có thể xoa tay kê cao gối ngủ yên trong 3 năm sắp tới của bản hợp đồng.

Lo tiền trả lương

Ngay sau khi đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với HLV Calisto, VFF chưa kịp vui thì đã phải đối mặt với nỗi lo, khi họ chưa biết xoay sở thế nào để kiếm đủ tiền trả lương hàng tháng cho ông thầy người Bồ Đào Nha (VFF đề nghị trả HLV Calisto 22.000 USD/tháng không tính thuế, nhưng Tổng cục TDTT chỉ chi trả 10.000 USD/tháng, VFF phải lo phần còn lại).

Bên cạnh đó, một khi trả lương cao như vậy cho HLV Calisto thì VFF cũng phải làm sao để bảo đảm số tiền của mình được sử dụng đúng lúc đúng chỗ, mà điều này thì chẳng đơn giản chút nào. Cho tới lúc này, HLV Calisto vẫn thiết tha với nguyện vọng “được làm công việc huấn luyện hàng ngày”.

Vẫn muốn kiêm nhiệm

Ông thầy người Bồ Đào Nha lý giải rằng ông muốn kiêm nhiệm thêm công việc ở CLB không phải vì lý do tài chính, mà chỉ bởi ông không muốn mình trở nên nhàn rỗi. HLV Calisto tuyên bố: “Đừng nói là tôi muốn làm công việc huấn luyện hàng ngày chỉ vì tiền, vì khi lên làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, tôi đã chấp nhận chịu thiệt hàng nghìn USD, xin nhắc lại, hàng nghìn USD mỗi năm”.


 Liệu ngày mai, sẽ có bất ngờ khi VFF chấp nhận cho ông Calisto “làm thêm” ?

HLV Calisto không giải thích lý do tại sao ông lại chấp nhận thiệt thòi về mặt tài chính để làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, nhưng ông nói: “Nên nhớ rằng tôi là người đã đưa Jorge Mendes (người đại diện của Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo…) tới Việt Nam, và chả lẽ một người như Mendes lại không thể giúp tôi kiếm được một công việc mà tôi mong muốn hay sao”.

HLV Calisto còn tiết lộ: “Đồng hương của tôi, ngài Mourinho ấy, khi trả lời phỏng vấn báo chí Italy ông ấy nói rằng sở dĩ Mourinho từ chối chiếc ghế HLV trưởng ĐT Anh vì ông ấy muốn được làm công việc huấn luyện hàng ngày. Và tôi cũng như vậy, tôi muốn hàng ngày mình được ra sân tập và chỉ đạo các cầu thủ”.

ĐTLA không còn ràng buộc nữa

Theo HLV Calisto, sau ngày 15/4/2010, thời hạn mà bản hợp đồng hiện tại giữa VFF và HLV Calisto hết hạn, ông sẽ có toàn quyền để quyết định tương lai của mình. Có 2 lý do được HLV Calisto đưa ra để nói rằng bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2011 giữa ông với ĐT.LA không còn hiệu lực pháp lý.

Thứ nhất, khi HLV Calisto rời ĐT.LA lên làm HLV trưởng ĐT Việt Nam tháng 4/2008 thì đương nhiên bản hợp đồng với ĐT.LA không còn giá trị pháp lý, vì “một người không thể cùng lúc có 2 bản hợp đồng. Tôi đã ký với VFF thì không còn ràng buộc với ĐT.LA nữa”. Thứ hai, trong suốt gần 2 năm qua, HLV Calisto không nhận được một đồng lương nào từ ĐT.LA, và theo ông, như vậy nghĩa là bản hợp đồng giữa ông với ĐT.LA cũng hết hiệu lực pháp lý.

Về thông tin cho rằng có một thỏa thuận giữa VFF và ĐT.LA, trong đó ghi là nếu HLV làm việc cho VFF thì VFF sẽ trả lương và tương tự như vậy với ĐT.LA, HLV Calisto cho biết: “Tôi không biết tới sự xuất hiện của một văn bản như vậy, và nếu có, hẳn là tôi cũng phải được biết, vì tôi không phải là viên gạch để mà muốn đặt đâu thì đặt. Để có được bản hợp đồng hiện tại với VFF, cần phải có sự nhất trí của cả 3 bên là VFF, ĐT.LA và tôi, nên không có chuyện có một văn bản như vậy mà tôi không biết”.

Cũng theo HLV Calisto, trong cuộc nói chuyện thân mật giữa ông với bầu Thắng, 2 bên đã thống nhất thỏa thuận rằng sau thời hạn 15/4/2010 thì HLV Calisto có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình. Hiểu theo cách nói của HLV Calisto thì sau ngày 15/4/2010, ông có thể làm việc cho CLB khác (tất nhiên là không công khai) chứ không nhất thiết phải là ĐT.LA.

Đối diện với câu hỏi về khả năng ĐT.LA ép buộc HLV Calisto quay lại sân Long An, HLV Calisto cười nhẹ: “Không ai làm như vậy đâu. Mà giả sử có bị ép buộc thật thì chẳng lẽ tôi không có cách nào để đi sao? Hãy đặt trường hợp tôi sắp xếp đội hình không đâu vào đâu, để đội bóng thua liền 4, 5 trận thì người ta cho tôi ra đi ngay”.

Nhưng nếu làm như vậy thì có vẻ không giống lắm với tính cách của HLV Calisto? Trả lời câu hỏi này, ông thầy người Bồ Đào Nha chỉ nhún vai: “Cuộc sống mà, chẳng ai có thể nói trước được bất cứ điều gì”.


G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm