(TT&VH) - Hôm nay, U19 Việt Nam lên đường tham dự vòng loại U19 châu Á, và thêm một hy vọng rằng thầy trò Quang Hà sẽ tái lập chiến tích lọt vào VCK châu lục mà đàn em U16 đã làm được.
Có thể nói sau chiếc HCĐ tại giải U19 Đông Nam Á, U19 VN đã có được những bước tiến đáng kể. Dù đã có lúc người ta đặt những dấu hỏi to tướng về khả năng cầm quân của HLV Triệu Quang Hà (người tiếp quản quyền lực từ tay Võ Hoàng Bửu), mà điển hình là màn trình diễn khá tệ tại giải Tiền SEA Games 25 trên đất Lào, nhưng rồi sự hoài nghi ấy đã phần nào được xóa bỏ khi U19 VN lọt vào đến trận chung kết tại giải U21 quốc tế báo Thanh Niên (chỉ chịu thua U21 Trung Quốc 2- 4).

Ngoài con người và chuyên môn, tinh thần cũng là một yếu tố quyết định thành bại của U19 VN trong lần phân tài cao thấp với các đối thủ đồng trang lứa ở châu lục. HLV Quang Hà có thể yên tâm, bởi sau thành công tại giải U21 quốc tế, khí thế các học trò đang lên ngùn ngụt. Đây cũng chính thứ “vũ khí” được kì vọng có thể giúp U19 VN tạo nên đột biến.
Tất nhiên, cũng phải thừa nhận rằng các đối thủ như Hàn Quốc và chủ nhà Thái Lan đều là những thử thách rất khó khăn. Với Thái Lan, ngoài yếu tố sân nhà thì họ còn có năng lực chuyên môn đáng nể. Điều đó đã được chứng minh qua việc người Thái quật ngã cả Australia để xưng Vua tại U19 Đông Nam Á vừa qua. Còn Hàn Quốc lâu nay vẫn được coi là một trong những quốc gia có nền bóng đá trẻ phát triển hàng đầu châu lục.
Trong 3 đội bóng còn lại, có vẻ như U19 VN đang nằm ở “cửa trên” so với Macau, Bangladesh, còn Lào, dù vẫn là một “ẩn số”, nhưng hẳn chúng ta vẫn chưa quên bài học các đội U VN đã rất nhiều lần phải phơi áo trước đối thủ này trong những lần đụng độ gần đây.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn có thể đặt nhiều hy vọng và niềm tin vào thầy trò Triệu Quang Hà. Dự kiến, sáng nay, ĐT U19 VN sẽ lên đường sang Bangkok chinh phục chiếc vé vào VCK U19 châu Á 2010.
Lịch thi đấu của U19VN: gặp Lào (1/11); Bangladesh (3/11), Hàn Quốc (6/11), Chủ nhà Thái Lan (8/11) và Macau (11/11).
Đ.San