Không có chuyện tìm thấy 2 chiếc đầu rồng đá thành nhà Hồ

11/04/2012 13:34 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH Online) - Gần đây, dư luận ở Thanh Hóa xôn xao về việc một Việt kiều trở về quê hương và trả lại 2 chiếc đầu rồng đá nhà Hồ…

Ông Nguyễn Đức Huynh nói ông hoàn toàn bị bất ngờ về thông tin ông có trao tặng lại đôi đầu rồng đá nhà Hồ cho Ban quản lý di tích nhà Hồ.

Vì sao đôi rồng nhà Hồ bị chặt cụt đầu, theo người dân địa phương kể bọn săn trộm đồ cổ đã chặt cụt đầu rồng vì tưởng trong đó có vàng. Nhưng sau khi thấy không có gì thì chúng bèn đem 2 chiếc đầu rồng đá đi bán. Có một người đàn ông Việt kiều quê ở Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) lúc đó đã mua lại 2 chiếc đầu rồng đá.

Nhiều người còn cho biết thêm, hiện nay người Việt kiều nói trên trở về quê hương để làm ăn, biết tin Thành nhà Hồ sắp đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa thế giới do tổ chức UNESCO trao tặng, ông đã đem 2 chiếc đầu rồng đá tặng lại Ban Quản lý di tích thành nhà Hồ.

Từ thông tin của người dân, chúng tôi đã tìm đến gặp nhân vật Việt kiều trong câu chuyện nói trên. Qua trao đổi được biết ông tên là Nguyễn Đức Huynh, sinh năm 1956, quê ở xã Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc. Cách đây hơn 20 năm ông sang Canada lập nghiệp và trở về nước đã được 2 năm nay.

Hiện nay ông Huynh mở một nhà hàng kinh doanh về dịch vụ ăn uống ở Khu I – Thị trấn Vĩnh Lộc. Về thông tin 2 chiếc đầu rồng đá nhà Hồ, ông Huynh tỏ ra khá bất ngờ: “Tôi thực sự bất ngờ khi nghe thông tin này. Sau khi định cư ở quê, tôi mở nhà hàng kinh doanh ăn uống, không hề biết thông tin gì về việc chiếc đầu rồng đá thành nhà Hồ như dư luận đã nói.”

Trao đổi với PV về vấn đề này, Tiến sĩ Đỗ Quang Trọng – Trưởng ban quản lý di tích Thành nhà Hồ cũng cho biết: “Chúng tôi không biết thông tin gì về chuyện này. Cho đến nay không có một Việt kiều nào trao lại cho Ban quản lý 2 chiếc đầu rồng đá thành nhà Hồ cả. Nếu có chúng tôi phải được biết chứ. Đây chỉ là tin đồn dư luận mà thôi.”

Hai tượng rồng đá này thuộc quần thể di tích thành Thành nhà Hồ - đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới. Tuy nhiên vì sao đôi rồng đá lại bị chặt cụt đầu, ai chặt, và 2 chiếc đầu giờ ở đâu thì đến nay vẫn còn là điều bí ẩn.

 Đôi rồng đá bị cụt đầu ở Thành nhà Hồ.

Tuấn Linh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm