Hôm nay, mở cửa TTCN mùa Đông: Hè rầm rộ, còn Đông thì sao?

04/01/2010 13:03 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua mà thị trường cầu thủ châu Âu trở nên đảo điên vì những bản hợp đồng “tiền tấn”, Ligue 1 cũng không đứng ngoài cuộc chơi, dù những kỷ lục mà họ tạo ra không đủ sức nặng để sánh với Liga BBVA hay Premier League. Sau một mùa Hè rầm rộ, chợ cầu thủ Ligue 1 sẽ như thế nào trong mùa Đông này?

Lâu nay, Ligue 1 vẫn chỉ được xem là một thị trường nhỏ bé trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, nơi chỉ xuất khẩu cầu thủ sang Liga BBVA, Premier League, Bundesliga hay Serie A. Nhưng mùa Hè vừa qua, đã có một sự thay đổi đáng kể trong lòng Ligue 1, khi các đội bóng Pháp quyết tâm đem những cầu thủ giỏi ở châu Âu về sân chơi của mình. Họ mất Karim Benzema cho Real Madrid, nhưng bù lại đã có Lisandro Lopez, Lucho Gonzalez hay Aly Cissokho - những tài năng mà nhiều đội bóng lớn ở Liga BBVA, Premier League hay Serie A vẫn hằng ao ước. Rõ ràng, đó là một chuyển biến tích cực, góp phần vào việc “nâng tầm” Ligue 1 trên bản đồ bóng đá châu Âu. Vào thời buổi mà đồng tiền quyết định chất lượng bóng đá thì người Pháp không thể đứng mãi ở vị thế của những “vườn ươm”, là sân sau cung cấp cầu thủ giỏi cho chính các đối thủ cạnh tranh.

Mua sắm bấy nhiêu trong mùa Hè là vẫn chưa đủ với Lyon

Mùa Hè là vậy, nhưng đòi hỏi những bản hợp đồng “bom tấn” trong mùa Đông này là điều gần như không thể đáp ứng, nhất là với một giải đấu mà nền tảng tài chính còn bấp bênh ở mức thấp như Ligue 1. Hầu hết các đội bóng đều có chủ trương khắc phục những khiếm khuyết trong đội hình của mình bằng một vài “miếng vá” có chất lượng vừa phải và đương nhiên, giá cả cũng ở mức “dễ chịu một chút”. Họ không giàu và đã tiêu quá nhiều tiền trong mùa Hè, nên đến lúc này, việc trút hầu bao vào phiên chợ cầu thủ là một gánh nặng lớn. Có chăng, đội bóng sẽ chi tiêu nhiều vẫn là Lyon. Mùa Hè, Lyon đã đốt hết 72,5 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng, trở thành đội bóng chi tiêu nhiều thứ 5 ở châu Âu.

Song đáng buồn thay, tiền vẫn chưa mang lại thành công. Chính xác hơn, xếp thứ 6 với 13 điểm ít hơn đội dẫn đầu Bordeaux sau giai đoạn lượt đi là một thất bại nhục nhã với Lyon, xét trên phương diện vị thế, năng lực cũng như tiền bạc mà họ đã đầu tư vào đội hình. Giống như một con bạc khát nước, ông chủ kiêm Chủ tịch của Lyon, Jean-Michel Aulas, không thể không tiếp tục sờ tay vào túi. Lyon cần 1 hoặc 2 hậu vệ có chất lượng và kinh nghiệp để tổ chức lại hàng thủ, đồng thời cần một tiền vệ đánh chặn để bao quát tuyến giữa, thu hồi bóng và phòng ngự từ xa. “Les Gones” có khá nhiều mục tiêu và một khi Aulas chi tiền thì kiểu gì họ cũng chinh phục được vài người trong số đó.

Bordeaux đang ổn định và mua sắm hoành tráng cũng không phải là thói quen của huấn luyện viên Laurent Blanc, họ chỉ lo mỗi chuyện giữ chân Marouane Chamakh. Marseille rục rịch săn lùng tiền đạo trong khi PSG cần một “Rothen mới” cho hành lang trái. Nhu cầu là lớn và có thực, mục tiêu cũng không thiếu và khả dĩ. Vấn đề còn lại, sự thành bại nằm ở đồng tiền mà thôi.
 
Hồng La

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm