Khởi động Australia mở rộng 2010: Soderling, Wawrinka ghi điểm

10/01/2011 09:39 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Những nhà vô địch đầu tiên của năm 2011 tiếp tục được nhận diện. Robin Soderling sẽ tới Melbourne bằng một phong thái đầy tự tin sau khi đăng quang ở Brisbane. Trong khi đó, Wawrinka cũng khởi động bằng chức vô địch ở Chennai, Ấn Độ.

Không ai bất ngờ với chiến thắng của Soderling tại Brisbane. Anh là hạt giống số một ở giải đấu này, và đã đáp ứng được sự kỳ vọng khi bước lên ngôi vô địch mà không thua một set đấu nào. Roddick (2), người được xem là đối trọng lớn nhất của Soderling ở Brisbane cũng không phải ngoại lệ khi gác vợt với tỷ số 3-6, 5-7 ở trận chung kết diễn ra chiều qua.

Soderling vô địch tại Brisbane - Ảnh Getty
Trận chung kết nội dung đơn nam của giải Brisbane mở rộng đã diễn ra trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi. Những cơn mưa nhỏ ở Queensland khiến cho mặt sân Pat Rafter trở nên trơn trượt và rất nguy hiểm cho các tay vợt. Sau khi Roddick bị trượt ngã ở game thứ 9 của set thứ hai, trọng tài Fergus Murphy đã quyết định tạm dừng trận đấu. Song quãng nghỉ ấy cũng không thể giúp tay vợt người Mỹ lội ngược dòng trước Soderling. Tay vợt người Thụy Điển đã giành chiến thắng sau 90 phút, với tổng cộng 16 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace).

Chiến thắng này không chỉ giúp Soderling bỏ túi 73.000 USD tiền thưởng, mà còn đưa anh vượt qua Andy Murray để leo lên thứ 4 thế giới. Trước giải này, Murray có 5760 điểm, hơn Soderling 180 điểm, nhưng chức vô địch tại Brisbane đã mang về cho tay vợt người Thụy Điển 250 điểm. Với thứ hạng mới này, Soderling sẽ được xếp làm hạt giống số 4 ở Australia mở rộng. Đó là một thuận lợi lớn đối với Soderling, vì anh sẽ tránh được các tay vợt lớn, trước khi lọt vào đến vòng bán kết. Còn Roddick vẫn xếp ở vị trí thứ 8, dù rằng anh không thể bảo vệ được chức vô địch ở Brisbane.

Wawrinka cũng đang rất tự tin trước thềm Australia mở rộng. Tay vợt số hai Thụy Sĩ đã trải qua một giải đấu rất ấn tượng ở Chennai. Sau khi đánh bại hạt giống số một Tomas Berdych ở bán kết, Wawrinka đã hạ gục nốt Xavier Malisse (7) 7-5, 4-6, 6-1 để bước lên ngôi vô địch. Đây là danh hiệu ATP thứ 3 trong sự nghiệp Wawrinka, sau những chiến tích tại Umag 2006 và Casablanca 2010.

Điểm hẹn Sydney

Mặc dù chỉ Australia mở rộng chỉ còn 1 tuần nữa là khai mạc, nhưng Sydney International vẫn rất hút sao, đặc biệt là ở nội dung đơn nữ với sự hiện diện của 7 tay vợt tốp 10 WTA, trong đó có cả Wozniacki (1), Zvonareva (2) và Kim Clijsters (3). Nội dung đơn nam có vẻ đìu hiu hơn khi chỉ có Sam Querrey (18) và Marcos Baghdatis (20) là nằm trong tốp 20 ATP.

Ngày hôm qua, nội dung đơn nữ đã chính thức khởi tranh với hai trận đấu ở vòng một. Với sự vượt trội về đẳng cấp, Kim Clijsters chỉ mất có 62 phút để đè bẹp Alexandra Dulgheru (hạng 29 thế giới) 6-1, 6-2. Tại vòng hai, đối thủ của Kim là Nadia Petrova hoặc 1 tay vợt từ vòng loại. Ở trận đấu còn lại, Svetlana Kuznetsova cũng không mấy khó khăn để hạ gục Jelena Dokic 6-2, 6-2. Kuznetsova không được xếp hạt giống ở Sydney do đã tụt xuống hạng 26 WTA, nhưng cô vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Dokic, vốn đang xếp hạng 138 thế giới, và chỉ được tham dự giải đấu này nhờ suất đặc cách cho nước chủ nhà. Ở Australia mở rộng sắp tới, tay vợt từng nằm trong tốp 4 WTA này (2002), cũng được nhận suất đặc cách.

Cùng thời điểm này, giải Hobart International cũng đã khởi tranh với nỗi thất vọng mang tên Anna Chakvetadze. Tay vợt xinh đẹp người Nga từng xếp hạng 5 thế giới tháng 9/2007), nhưng bây giờ đã tụt xuống thứ 56. Và cô cũng đã chia tay giải ngay vòng đầu sau thất bại 6-7 (0), 3-6 trước Sara Errani. Ở một trận đáng chú ý khác, "lão bà" 41 tuổi Kimiko Date Krumm cũng sớm dừng bước khi gác vợt 5-7, 6-7 (3) trước Angelique Kerber.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm