Fabregas: Bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước...

30/07/2010 13:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Câu chuyện nhiều kỳ về việc tới Barca hay ở lại Arsenal của Fabregas vẫn chưa có hồi kết. Sau tuyên bố này là phát biểu kia. Và cứ thế thời gian trôi đi còn tương lai của Cesc vẫn là dấu hỏi.

Hôm qua, tờ Marca dẫn lại những tự sự của thủ quân Arsenal trên tạp chí DIR Emotions. Theo đó Fabregas đã dành cho Barca những lời thống thiết nhất với những tâm sự từ gan ruột.


Fabregas, Arsenal và Barca, chọn đi anh!, Ảnh Getty
"Tôi thuộc về Barca. Tôi là một cule. Ông bà, chú bác, anh em họ của tôi cũng vậy. Tôi cảm nhận tình yêu với màu áo này ngay từ khi còn là đứa trẻ. Tôi là một người Catalunya. Tôi ra đi từ lò La Masia". Cesc nói.

Nghe những lời này ai bảo là đến giờ này anh vẫn còn ở lại London? Vậy thì Cesc, tại sao anh còn lấn cấn? "Nhưng tôi là thủ quân của Arsenal. Tôi là một pháo thủ. Chính tại nơi này tôi đã trưởng thành với tư cách một cầu thủ và một con người", vẫn là lời tự sự từ đáy lòng của tuyển thủ QG Tây Ban Nha. 

Mối quan hệ giữa Fabregas và Arsenal còn có những lý do để đội trưởng của "Pháo thủ" thành London chưa muốn (hay chưa thể) bước chân về chốn cũ. "Wenger là người cha thứ 2 của tôi. Đó là người quan trọng nhất trong đời tôi sau cha tôi. Ông ấy đối xử với tôi quá tốt. Wenger coi tôi như con trai và tôi cảm thấy mình là một phần của gia đình Wenger. Ông không muốn tôi rời sân Emirates. Cuộc nói chuyện mới nhất của tôi với ông là một trong những thời khắc khó khăn nhất mà tôi từng trải qua trong đời. Thực sự tôi cảm thấy vô cùng bối rối", tờ Marca dẫn lại lời Cesc nói trên tạp chí DIR Emotions.

Với Fabregas lúc này một bên là nguồn cội, là đội bóng của trái tim và tình yêu, bên kia là những món nợ ân tình không bạc tiền nào đong đếm được. Quả là khó lắm thay cho một cuộc chia tay. Nhưng cho dù có "bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước" thì Cesc vẫn phải "chọn một dòng" chứ không thể "để nước trôi". Tiếng nói nào sẽ chiến thắng trong cuộc tự vấn của lương tâm, lí trí và trái tim này? TTCN mùa Hè 2010 vẫn còn kéo dài nhưng hẳn là cả Arsenal và nhất là Barca đều không muốn đợi chờ trong mòn mỏi.

HT (Theo Marca)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm