(TT&VH Online) - Được tổ chức vào tháng Giêng hàng năm, kéo dài trong suốt 6 ngày, hội Lim (đồi Lim, thị trấn Lim) mang ý nghĩa tôn vinh nét đẹp của những làn điệu quan họ tỉnh Bắc Ninh, làm say lòng bao du khách.
Hội chính năm nay (ngày 13 tháng Giêng năm Canh Dần) càng trở nên đặc biệt đối với người dân nơi đây khi Quan họ Bắc Ninh vừa được UNESCO công bố là Di sản văn hóa phi vật thể Đại diện của nhân loại. Những nụ cười rạng rỡ của người dân địa phương, của các liền anh liền chị tưởng như không tắt suốt mùa lễ hội.
Thời tiết nắng nóng không ảnh hưởng đến 10 vạn khách thập phương ùn ùn kéo về trẩy hội. Suốt dọc đường từ đầu làng đến hội chính, nhan nhản những bãi giữ xe với giá cả dao động từ 10.000 đến 15.000đ/xe máy.

Những trò chơi dân gian luôn luôn là điểm thu hút đám đông, đem lại sự sảng khoái cho người chơi và góp phần làm không khí hội Lim thêm sôi động. Trò đánh đu đầy phấn khích lại đầy lãng mạn dành cho những cặp đôi ưa mạo hiểm.
Lựa chọn an toàn hơn là trò chọi gà, không chỉ lôi cuốn phái mạnh mà bất kể tuổi tác, giới tính.



Những màn đấu trí căng thẳng giữa các cờ thủ khiến người ta quên đi oi bức và cảm giác tê chân khi đánh cờ trong tư thế ngồi xổm không mấy thoải mái. Hay trò đập bịt mắt đập vỡ niêu đất đem lại phút giây thú vị cho cả người chơi lẫn khán giả.
Màn rước kiệu thu hút số lượng người tham gia ngoài sức tưởng tượng. Niềm vui của lễ hội và sự tự hào khi tinh túy văn hóa Bắc Ninh sắp được trao bằng di sản văn hóa nhân loại vào ngày 15 âm lịch tơi đây dường như xóa đi cảm giác mệt nhọc của các phu kiệu, trên gương mặt họ tràn ngập nụ cười.
Không ít du khách còn hòa mình vào đám rước muôn màu sắc với cờ hội, chiêng trống, xiêm áo...
Bất chấp không khí toàn bụi đất nóng đến ngộp thở, rất đông người vẫn chen chúc nhau vào sới vật để thưởng thức những màn giao đấu hấp dẫn. Người chen nhau dày đặc, vòng trong vòng ngoài cổ vũ khiến hai đô vật càng hừng hực khí thế, đáp lại tiếng hò reo của khán giả.
Rời khỏi đám đông tỏa nhiệt hơn mặt trời ấy, hai thành viên của tổ Tôm Điếm, hai người bạn già vui vẻ dắt tay nhau đến với hội yêu thơ của họ.
CLB Thơ hội Lim cũng dành một góc trong lễ hội để ngâm thơ và trải lòng đón một mùa xuân mới với nhiều đổi thay, với niềm tự hào về truyền thống quê hương. Hồn hậu và dịu dàng áo tứ thân mớ ba mớ bảy, một liền chị trong Ban Tổ chức ngâm thơ với chất giọng truyền cảm :
Người về quan họ quê em
Để thương để nhớ mà nên hẹn hò
Người về quan họ nên thơ
Câu ca em vịnh, anh đưa mái chèo
Trên sân khấu chính hội vang lên những giai điệu đối đáp quen thuộc của liền anh liền chị giờ đã lên chức ông - bà, tuy tiếng hát không còn trong trẻo nhưng cảm xúc mặn mà và độ lúng liếng duyên dáng vẫn vẹn nguyên trong từng câu quan họ.
Niềm say mê trong những câu hát có sức lan tỏa mạnh mẽ khắp không gian lễ hội, chạm đến cảm xúc của nhiều du khách nước ngoài, đưa tâm hồn họ tới gần vẻ đẹp văn hóa Việt mà không cần sự thấu hiểu về ngôn ngữ.
Hội chính năm nay (ngày 13 tháng Giêng năm Canh Dần) càng trở nên đặc biệt đối với người dân nơi đây khi Quan họ Bắc Ninh vừa được UNESCO công bố là Di sản văn hóa phi vật thể Đại diện của nhân loại. Những nụ cười rạng rỡ của người dân địa phương, của các liền anh liền chị tưởng như không tắt suốt mùa lễ hội.












Hai ông chia sẻ cảm xúc khi quan họ được công nhận là di sản thế giới cùng các thành viên khác bằng những vần thơ với khẩu hiệu : Người về lễ hội quê tôi, xem tổ Tôm Điếm vịnh thơ nảy Kiều.

Người về quan họ quê em
Để thương để nhớ mà nên hẹn hò
Người về quan họ nên thơ
Câu ca em vịnh, anh đưa mái chèo


Hương Linh