Văn hoá

Hồi hộp quá!

11/12/2009 20:05 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Có thể là khắt khe, hay với ai đó, là cực đoan, nhưng những suy nghĩ của một khán giả tham dự lễ khai mạc LHP Việt Nam 16 (diễn ra tối 8/12) xuất phát từ sự kỳ vọng "vì một nền điện ảnh Việt Nam đổi mới và hội nhập".

Không khí của một... Hội nghị

Nghi thức thảm đỏ với sự xuất hiện đầy màu sắc của các diễn viên, đạo diễn và các khách mời danh tiếng luôn là món khai vị tuyệt vời của khán giả truyền hình tại các sự kiện điện ảnh lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhưng "món khai vị" ở LHP Việt Nam 16 khá ngắn ngủi (khoảng 15 phút) khiến người xem hụt hẫng. Hai MC Bình Minh và Giáng My dù có người "nhắc vở" nhưng vẫn giới thiệu nhầm tên nghệ sĩ. Có đoàn khách được giới thiệu rất hoành tráng nhưng khi xuất hiện lại chỉ có đúng... ba vị. Màn kéo cờ khai mạc được chờ đợi cùng hai ngôi sao Ngô Thanh Vân và Chi Bảo, bỗng dưng biến mất không lý do!

Nhưng dù sao, đây cũng là màn có không khí ngày hội nhất của LHP Việt Nam lần thứ 16, vì phần chính của ngày hội (diễn ra trong khán phòng sang trọng của White Palace) mang không khí trang nghiêm của một hội nghị, với những bài diễn văn khá dài và hình ảnh các quan khách và chức sắc cao cấp trên những hàng ghế đầu - thay cho hình ảnh những ngôi sao hoặc người của công chúng vốn rất được quan tâm tại các sự kiện tương tự ở nước ngoài nhằm thu hút khán giả.


Khai mạc LHP khác nào khai mạc hội diễn sân khấu?

Cảm giác lạc lõng khi trên sân khấu xuất hiện tiết mục giới thiệu các ngôi sao điện ảnh được dàn dựng như một màn diễn thời trang dạ hội của các nữ diễn viên. Tại sao lại chỉ có các nữ diễn viên thì không rõ, điện ảnh Việt Nam bây giờ không sử dụng nam diễn viên nữa hay sao? Và những ngôi sao điện ảnh - như lời giới thiệu của hai MC - thì đi từ đầu tới cuối khán giả cũng chưa kịp nhớ ra họ là ngôi sao trong những phim nào, vì toàn những cái tên là lạ: Phúc Hy, Kim Tuyến, Minh Hương..., "nổi danh" nhất là "ngôi sao" Mai Thu Huyền (vốn chỉ đóng phim truyền hình). Kết thúc tiết mục, những "vì sao" ấy sau khi được MC gợi ý, tất cả ào xuống khán phòng để tặng hoa cho các quan chức và khách mời, tạo nên một khung cảnh nhộn nhạo chưa từng thấy trước ống kính truyền hình... bởi họ chẳng biết phải tặng cho ai, và tặng để làm gì. Tặng hoa là việc của lễ tân, bắt "ngôi sao" phải làm việc này là chuyện chẳng giống ai!

Múa... múa... và múa!

Lại múa! Trong hầu hết sự kiện và lỗ hội tại Việt Nam, các tiết mục múa đang bị lạm dụng bất kể đó là sự kiện hay lễ hội đặc thù gì. LHP Việt Nam lần này cũng vậy, mở màn là múa, khép lại cũng là múa, rồi thì múa minh họa liên tục trong suốt buổi lễ. Một "con én" Linh Nga không thể làm được "mùa Xuân". Bản thân Linh Nga cũng đang tạo nên sự... nhàm chán nơi khán giả, vì cô xuất hiện quá nhiều trong hầu hết các sự kiện văn hóa văn nghệ thuật thời gian gần đây.

“Đỉnh điểm” là các tiết mục múa minh họa của vũ đoàn Bình Minh. Một sự hỗn loạn thì đúng hơn, mạnh ai nấy nhảy, những gương mặt vô hồn không hề có sự nhịp nhàng, đồng điệu trong các động tác. Trang phục của vũ công thì xuề xòa như một tiết mục của hội diễn công đoàn, hay sân khấu quần chúng nào đó.

Thật tiếc, vì bản thân hai chữ Điện Ảnh và các ngôi sao của nó đã đủ chất liệu để đạo diễn tạo nên sức hấp dẫn cho “món chính” của chương trình, nhưng cả hai chất liệu này đều bị cho “ra rìa”.

Và thương cho Cánh Đồng Hoang!

Không thể phủ nhận bộ phim Cánh đồng hoang là đỉnh cao của điện ảnh Việt Nam, và là niềm tự hào của điện ảnh miền Nam. Nhưng cái cách tôn vinh Cánh đồng hoang như trong Lễ khai mạc LHP vừa rồi thật đáng buồn.

Điều đáng nói ở đây không phải là cách chọn mà là cách làm. Hai trích đoạn được chọn vốn là rất bình thường của bộ phim, mỗi trích đoạn chỉ kéo dài hơn một phút, chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì đã hết! Để tăng thêm phần hiệu quả và kịch tính cho tiết mục, hai diễn viên Võ Thành Tâm và Nguyệt Ánh ra sân khấu để minh họa lại hai vai diễn trước kia của Lâm Tới và Thúy An… Nhưng hiệu quả là “hoạt cảnh phản điện ảnh” này ngược lại, làm tầm thường hóa hai hình tượng đẹp, lãng mạn của điện ảnh Việt Nam.

Đó là chưa kể trích đoạn được chiếu trong một điều kiện kỹ thuật kém. Xem tại chỗ thì mờ, câm, xem qua truyền hình thì xanh lè. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số của thế kỷ 21, với độ phân giải của hình ảnh càng lúc càng cao, thì việc chiếu trích đoạn một tác phẩm kinh điển với điều kiện kỹ thuật kém cỏi như vậy trước “bá quan văn võ” và các quan khách nước ngoài sừng sỏ như: Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc… họ sẽ nghĩ sao?

Tôi chờ ông đạo diễn!

Xin phép được mượn tên một vở kịch nổi tiếng của đạo diễn Lê Hoàng để đề cập đến khía cạnh đạo diễn của sự kiện LHP Việt Nam lần thứ 16 này. Tin đạo diễn Đ.A.D được chọn làm tổng đạo diễn của LHP Việt Nam lần thứ 16 tổ chức tại TP.HCM, đã được biết đến từ cách đây một năm - bằng thời gian của các LHP trên thế giới chuẩn bị cho buổi lễ của mình. Người ta mong chờ, kỳ vọng vị đạo diễn này sẽ tạo nên sự khác biệt với các kỳ LHP Việt Nam khác, bởi đã có người từng nói: Sau Huỳnh Phúc Điền thì chỉ có Đ.A.D là đủ tầm thực hiện những sự kiện văn hóa và lễ hội mang tầm vóc lớn!

Nhưng khi xem Lễ khai mạc LHP 16 vừa qua, khó thấy bàn tay của đạo diễn ở đâu. Hay nói chính xác hơn có cảm giác đạo diễn không biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu… cho một sự kiện tầm cỡ như Lễ khai mạc LHP quốc gia. Ống kính truyền hình đã nhiều lần cho thấy sự ngán ngẩm của các khách mời, thậm chí có người… đã ngáp! Tất cả các khâu, từ chọn MC, cho đến quần áo, âm nhạc, ánh sáng, chọn trích đoạn, chọn tiết mục, kịch bản… đều không ổn. Khán phòng thì hầu như suốt buổi lễ tối om om, trong khi lẽ ra phải được bố trí ánh sáng một cách hài hòa - nhất là khi có truyền hình trực tiếp! (Hãy xem lại các clip về Lễ trao giải Oscar sẽ thấy rõ điều đó!).

Đọc bài này, có lẽ những người trong cuộc sẽ lên tiếng… rồi đổ tại thiếu kinh phí. Nhưng những gì nêu ra ở đây hoàn toàn không cần phải có kinh phí lớn mới làm được! Ở đâu cũng vậy, kinh phí đầu tiên và lớn nhất chính là tư duy, là cái đầu!

LHP Việt Nam lần này được tổ chức tại TP.HCM - nơi tự hào là trung tâm văn hóa mạnh nhất của cả nước. Cũng nơi này, các nhà làm phim đã và đang cố gắng tạo nên những bộ phim “made in Việt Nam” đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Tiếc thay lễ khai mạc LHP lại chưa đổi mới và hội nhập được với khu vực và thế giới như kỳ vọng.

Ngày mai (12/12/2009) sẽ là Lễ phát giải và bế mạc LHP Việt Nam lần thứ 16, không biết “thượng đế” sẽ được “thết đãi” những gì đây?

Hồi hộp quá!

Cương Thi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm