Phụ nữ cũng say chọi trâu

27/02/2013 12:02 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - “Dù ai đi đâu, ở đâu/ Tháng Giêng mười bảy chọi trâu thì về/ Dù ai buôn bán trăm nghề/ Tháng Giêng mười bảy nhớ về chọi trâu” là những câu ca nói về lễ hội chọi trâu được tổ chức ở Hải Lựu (Sông Lô, Vĩnh Phúc) vào 16 và 17 tháng Giêng.

Lễ hội năm nay không chỉ thu hút nam giới mà đông đảo nữ giới cũng có mặt từ rất sớm để xem những “ông Cầu” thi đấu.

Đây là một trong những lễ hội văn hóa dan gian cổ xưa còn lưu giữ được vẻ nguyên sơ. Tương truyền, lễ hội này có từ thế kỉ II trước Công nguyên. Khi nhà Hán xam lược nước Nam Việt, nhà Triệu tan rã, thừa tướng nước Triệu là Lữ Gia lui quân về cùng núi Hải Lựu, sông Lô, Vĩnh Phúc để tổ chức đánh giặc. Sau mỗi trận thắng Lữ Gia lại cho tổ chức chọi trâu để động viên quân sĩ, trâu sau khi chọi được giết khao quân. Sau khi Lữ Gia mất, dân làng Hải Lựu thờ làm thành hoàng làng và lễ hội chọi trâu cũng bắt đầu từ đó.


 Những cú đánh hiểm của các “ông Cầu” nhận được nhiều sự quan tâm theo dõi cũng như những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả.


Năm nay, chất lượng lễ hội chọi trâu được nâng cao, khiến có rất nhiều người về với lễ lễ hội trong đó không ít người là nữ giới.


Lượng du khách đổ về ngày càng đông, khán đài không còn một chỗ nhiều người phải theo dõi chọi trâu qua những tấm lưới bằng sắt.


 Trước những trận đấu kịch tính, nhiều người nín thở chờ đợi kết quả.


  Nhón nữ sinh không giấu nổi cảm xúc trước những màn đấu kịch tính.


Chị Tâm (Việt Trì, Phú Thọ) đã đến từ rất sớm để dành chỗ ngồi, thuận lợi cho việc theo dõi.


Một cô gái chấp nhận quan sát trận chiến giữa các ông Cầu qua lưới sắt do đến muộn.


   Chị Huyền (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) theo dõi sát sao các trận đấu.


  Nhiều phụ nữ đứng tuổi cũng tỏ ra hào hứng khi xem chọi trâu.


  Năm nay, cả gia đình chị Huệ (Lập Thạch,Vĩnh Phúc) đi xem chọi trâu.


Cụ Tần (Cẩm Khê, Phú Thọ) lần đầu tiên đi xem chọi trâu cùng con trai tỏ ra thích thú trước những màn đấu quyết liệu của những ông Cầu.


  Nhiều cụ bà đã có mặt từ sớm ở khán đài để xem chọi trâu.


  Hồi hộp trong từng trận đấu là tâm trạng của không ít người có mặt ở sân vận động

Chu Hiền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm