29/08/2011 14:14 GMT+7 | Italy
(TT&VH) - Từng là một trong những giải đấu nghèo nàn cống hiến và ít bàn thắng nhất châu Âu, Serie A đã trở thành một giải đấu đẹp mắt và tràn đầy niềm vui sau những pha làm bàn. Nhưng mùa vừa rồi, số bàn thắng dừng lại ở con số 955, hơi ít. Điều gì đang xảy ra, khi bây giờ, CLB nào cũng tăng cường chân sút và hướng đến cái đích 1 nghìn bàn?
Chất lượng ở mức trung bình. Và chỉ có vậy. Đấy không phải là một mùa bóng thực sự hấp dẫn như người ta đã từng mong đợi, bởi bản thân đội vô địch, Milan, cũng không làm mãn nhãn người xem. Một bằng chứng cụ thể của những gì đã diễn ra, là so với các giải VĐQG hàng đầu châu Âu khác, số bàn thắng trung bình/trận của giải Serie A là thấp nhất, chỉ 2,51 bàn/trận, trong khi con số này ở giải Premier League là 2,80, ở Bundesliga là 2,92, trong khi tại giải Eredivise của Hà Lan, nó nhảy vọt lên 3,23. Cần phải lùi lại hơn 10 năm, đến mùa 1999/2000 để chứng kiến một tỉ lệ ghi bàn thấp như thế ở Serie A. Mùa đó, trung bình mỗi trận chỉ có 2,5 bàn thắng được ghi. Thế là quá ít. Mà mùa ấy, Serie A vẫn còn những chân sút siêu hạng như Batistuta, Inzaghi, Bierhoff hay Shevchenko.
![]() Serie A đang chờ những cơn mưa bàn thắng - Ảnh AP |
Mùa bóng sắp diễn ra sau đây dăm tuần nữa (vì các cầu thủ đồng loạt đình công) sẽ có 380 trận đấu, và nếu tình trạng khô hạn lại diễn ra như mùa trước thì quả là tệ. Khi đồng hồ của mùa bóng cũ dừng tháng 5/2011, 20 đội bóng chỉ ghi được 955 bàn sau 38 vòng, với sự “giúp đỡ” của 80 quả penalty được thực hiện thành công và 25 bàn phản lưới. Đấy là một sự tụt dốc nếu so với mùa bóng 2009/2010 trước đó, với 992 bàn thắng được ghi (2,61 bàn/trận) và mùa 2005/2006, mùa xảy ra vụ Calciopoli, có 991 bàn thắng (2,61 bàn/trận). Thế nên, khi một số chuyên gia calcio lên tivi và tuyên bố, mùa này, các đội có thể ghi được tới 1 nghìn bàn, không ít người đã tỏ ra hoài nghi, bởi nếu thế, mỗi trận đấu phải có ít nhất 2,64 bàn thắng được ghi. Điều này đã được thiết lập 6 lần trong 20 năm qua, nhưng đó là khi Serie A còn 18 đội và chơi 74 trận ít hơn…Hoài nghi cũng có lí do, bởi Di Natale, Vua phá lưới 2 mùa liên tiếp, đã bước sang tuổi 34, Ibra mùa trước “chỉ” ghi được 16 bàn thắng, còn Milito, chân sút siêu hạng của Genoa và Inter thì vẫn vật vã trở lại là mình. Trong khi ấy, những chuyên gia tấn công như Eto’o, Sanchez và Pastore đã ra đi, Borriello trên đường sang Pháp, còn Caracciolo đã xuống Serie B cùng Brescia tội nghiệp.
Trong quá khứ, cái mốc 1 nghìn bàn/mùa đã được chạm dăm ba lần. Sau Thế chiến II, từ thời vẫn còn đội Đại Torino cho đến mùa 1951/52, mùa gần nhất có 20 đội dự giải (để rồi 53 năm sau đó, Serie A trở lại con số này), mùa nào cũng có trên 1.100 bàn được ghi. Những đại gia luôn ghi được trên 100 bàn thắng, hệt như Barca hay Real Madrid vẫn làm ở một La Liga bị phân hóa sâu sắc như bây giờ. Calcio bây giờ khác, quá chiến thuật, tốc độ chậm và siêu thực dụng. Nhưng mùa bóng mới có thể khác, như một số chuyên gia đã dự đoán. Nếu đúng là Conte trung thành với sơ đồ siêu tấn công 4-2-4, Luis Enrique không sợ Totti mà áp dụng lối đá của riêng mình, lối đá đậm chất Barca, Cisse và Klose làm đúng như những gì họ đã làm trước đây, và Ibra cùng những Pato, Robinho, Cassano và Inzaghi vẫn chơi tốt, con số 1 nghìn có thể đạt tới được. Còn một điều kiện quan trọng nữa cho mục tiêu ấy: số bàn thắng phụ thuộc vào cả những đội “không-phải-đại-gia”, coi phòng ngự làm lẽ sống. Nếu những chuyên gia phòng ngự như Colantuono, Tesser và Sannino thất bại trong việc tổ chức tuyến sau, đấy sẽ là tin tốt lành.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, các tifosi vẫn cứ nên tin tưởng vào những chân sút còn ở lại (những chân sút mới đến đều thực sự ít tên tuổi và cần phải chờ đợi thêm nữa, trừ Forlan, sắp tới Inter). Cavani đã ghi 26 bàn mùa trước cho Napoli, Di Natale ghi 57 bàn trong 2 mùa, các ngôi sao tiền đạo của Milan lúc nào cũng ở tư thế nhả đạn. Ngay cả Totti cũng bừng sáng những trận cuối mùa bóng. Nhưng có một chi tiết cần chú ý: kể từ khi Serie A lên 20 đội mùa 2004/2005, tất cả các Vua phá lưới đều là người Ý, chỉ trừ mùa 2008/2009, khi 25 bàn thắng đưa Ibrahimovic lên ngôi vương của các cầu thủ dội bom. Ngôi Vua phá lưới lần lượt thuộc về Lucarelli, Toni, Totti, Del Piero và Udinese (2 lần). Mùa này, nếu muốn đi vào lịch sử, chân sút nhỏ con đeo băng đội trưởng của Udinese phải cố gắng hết cỡ thôi. Trong lịch sử Serie A trước anh, chỉ có 2 cầu thủ huyền thoại 3 lần là Vua phá lưới Serie A. Đấy là Nordahl và Platini, đều là những người nước ngoài…
Bàn thắng kể từ mùa 2004/2005 Kể từ mùa bóng 2004/2005, mùa đầu tiên Serie A trở lại con số 20 đội tham gia sau 53 năm thi đấu theo thể thức 16 và 18 đội, chỉ có mùa ấy có số bàn thắng dưới con số 950 bàn. Trong 6 mùa bóng liên tiếp, Inter luôn là đội ghi nhiều bàn thắng nhất. Mùa trước, Inter ghi được nhiều hơn đội vô địch Milan và đội đứng thứ 4 là Udinese 4 bàn. Mùa bóng Số bàn Bàn/trận Vua phá lưới Đội ghi nhiều nhất 2004/2005 942 2,53 Lucarelli (Livorno), 24 Juventus, 67 bàn 2005/2006 991 2,61 Toni (Fiorentina), 31 Inter, 68 bàn 2006/2007 969 2,55 Totti (Roma), 26 Inter, 80 bàn 2007/2008 970 2,55 Del Piero (Juve), 21 Inter, 69 bàn 2008/2009 988 2,60 Ibrahimovic (Inter), 25 Inter, 70 bàn 2009/2010 992 2,61 Di Natale (Udinese), 29 Inter, 75 bàn 2009/2010 955 2,51 Di Natale (Udinese), 28 Inter, 69 bàn 20 năm bàn thắng ở Serie A 1 Di Natale (Udinese) là chân sút đầu tiên bảo vệ được danh hiệu Vua phá lưới của mình kể từ sau Signori các mùa 1992/93 và 1993/94 (tổng cộng 49 bàn 2 mùa đó). 1 Trong 7 mùa bóng kể từ khi Serie A có 20 đội (mùa 2004/2005), chỉ một lần duy nhất Vua phá lưới là người nước ngoài, Ibrahimovic, 25 bàn, mùa 2008/2009. Trong khi đó, đã có 9 Vua phá lưới ngoại quốc trong 15 mùa bóng kể từ 1989/90 đến 2003/04. 2,80 Mùa bóng có tỷ lệ bàn thắng/trận cao nhất Serie A trong 20 năm qua là 1992/93, với 858 bàn thắng được ghi, trung bình 2,80 bàn/trận. Đó cũng là mùa có nhiều bàn thắng nhất đối với Serie A có 18 đội tham dự. 31 Trong 20 năm qua, chỉ có một lần duy nhất Vua phá lưới ghi hơn 30 bàn/mùa, là Toni (Fiorentina), mùa 2005/2006. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất