Bayern đã chơi tương đối tốt trong các trận giao hữu, đã giành thắng lợi ở Audi Cup 2009 và đã nhẹ nhàng vượt qua vòng một Cúp quốc gia Đức. Nhưng vì tính chất nhẹ nhàng của các trận đấu đã qua, hoặc chỉ giao hữu hoặc đối thủ quá yếu, nên người ta chưa thể kiểm chứng được sức mạnh thực sự của Bayern cũng như những đổi thay mà Van Gaal đã mang lại. Chỉ đến khi Bundesliga khởi tranh, và sau đó là những trận đấu ở Champions League, Bayern của Van Gaal mới phơi bày bộ mặt thật của mình, hoặc hùng mạnh như trên lý thuyết, hoặc vẫn là một mớ bòng bong như dưới thời Juergen Klinsmann.

(ngoài cùng bên trái) sẽ có 3 điểm đêm nay?
Ở Hoffenheim, Bayern có một sự vắng mặt chắc chắn là Martin Demichelis, vì chấn thương ở mắt cá chân và phải nghỉ khoảng sáu tuần. Tuy nhiên, việc thiếu vắng trung vệ người Argentina không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của Bayern, vì bây giờ anh đã mất chức đội phó vào tay Philipp Lahm và chỉ còn giữ vai trò dự bị cho cặp Daniel van Buyten và Holger Badstuber. Tại hàng thủ, tân binh Edson Braafheid nhiều khả năng cũng không thể đá chính nên Van Gaal sẽ kéo tiền vệ Daniel Pranjic về án ngữ bên hành lang trái, tạo điều kiện cho Bastian Schweinsteiger xuất hiện ở vị trí sở trường.
Do tập trung muộn vì Confederations Cup 2009, cộng với việc bị chấn thương gân Achilles, Luca Toni chưa sẵn sàng xung trận. Tiền đạo người Italia đang phải tập riêng nhằm hồi phục thể lực cũng như tìm lại phong độ. Trên hàng công của Bayern, cặp tiền đạo của đội tuyển Đức, Mario Gomez và Miroslav Klose, sẽ được tái lập. Tân binh Ivica Olic, đến từ Hamburg theo hình thức chuyển nhượng tự do, sẽ đóng vai trò dự bị. Hàng công chật chội của Bayern với năm chân sút đang là vấn đề khiến Van Gaal đau đầu, vì mỗi trận ông chỉ được sử dụng hai tiền đạo, cùng lắm là một đến hai sự thay người nữa là cùng.
Chấn thương của chân sút chủ lực Vedad Ibisevic từng là thảm họa của Hoffenheim ở giai đoạn lượt về mùa giải trước. Nhưng giờ đây, tiền đạo người Bosnia, đã ghi 18 bàn/17 trận tại Bundesliga, đã có thể thi đấu trở lại. Cùng với một số sự tăng cường từ Nam Mỹ, huấn luyện viên Ralf Rangnick tuyên bố đội bóng của ông sẽ lại viết nên một câu chuyện cổ tích nữa như mùa giải trước mà họ đã giành chức vô địch mùa Đông đầy bất ngờ. Giờ đây, trong tay Rangnick là những quân bài tốt nhất và vì vậy, Bayern hoàn có có lý do để mà lo ngại trong trận ra quân vào đêm nay.
Dự đoán: 1-2
Hoffenheim: Hildebrand - Beck, Simunic, Compper, Ibertsberger - Carlos Eduardo, Vorsah, Salihovic - Obasi, Ibisevic, Maicosuel.
Bayern: Rensing - Lahm, van Buyten, Badstuber, Pranjic - van Bommel - Hamit Altintop, Schweinsteiger - T. Mueller - Klose, Gomez.
|
Đối đầu 16/05/09 Hoffenheim - Bayern 2-2 05/12/08 Bayern - Hoffenheim 2-1 Phong độ Hoffenheim 02/08/09 Oberneuland - Hoffenheim 0-2 26/07/09 Hoffenheim - Getafe 1-2 21/07/09 Hoffenheim - Fenerbahce 2-1 17/07/09 Hoffenheim - Panathinaikos 1-0 23/05/09 Schalke - Hoffenheim 2-3 Bayern 02/08/09 Neckarelz - Bayern 1-3 30/07/09 M.U - Bayern 0-0 29/07/09 Bayern - AC Milan 4-1 23/07/09 Cologne - Bayern 0-2 19/07/09 Schalke - Bayern 1-2 |