Không Robben, đã có Gomez!

28/08/2011 11:15 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Dù Arjen Robben không thể thi đấu nhưng Bayern vẫn dễ dàng có chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Kaiserslautern nhờ sự tỏa sáng của Mario Gomez với 1 cú hat-trick.

Bayern đại thắng Kaiserslautern - Ảnh Getty

Thời gian trước, dù chưa khỏi hẳn chấn thương nhưng do Bayern thi đấu vẫn loạng choạng nên Arjen Robben đã phải nghiến răng vào sân để cứu nguy cho đội nhà. Tuy nhiên, sau trận đại thắng Hamburg 5-0 hồi tuần trước, “Hùm xám” dường như đã bắt đầu vào phom. Thế nên, ở vòng này, HLV Jupp Heynckes đã quyết định cho ngôi sao người Hà Lan nghỉ hẳn để chữa trị chấn thương. Nhà cầm quân lão làng này cho biết: “Chúng tôi đặt sức khỏe cầu thủ lên hàng đầu. Giờ là thời điểm thích hợp để điều trị hẳn vết thương của Robben. Thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau về lâu dài sẽ không có lợi”.

Bước vào trận đấu, ông Heynckes đã chứng minh được quyết định của mình đúng khi Bayern giành được kiểm soát ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên và chỉ trong 10 phút đầu đã có ít nhất 4 cơ hội thành bàn. Ngay phút thứ 4, từ một tình huống đá phạt góc, Daniel van Buyten đã đánh đầu trúng cột dọc. Chỉ 6 phút sau, Philipp Lahm đã phối hợp như đá tập với Thomas Mueller, xông thẳng vào vòng cấm của đội chủ nhà, đối mặt với thủ môn Trapp nhưng đáng tiếc là pha dứt điểm của hậu vệ trái này đi chệch cột dọc.

Sau tình huống này, các cầu thủ Bayern vẫn kiểm soát được thế trận nhưng chơi khá nặng nề, không có thêm nhiều cơ hội rõ rệt. Đến phút 36, “Hùm xám” được hưởng quả phạt đền khi trước sức ép của Mueller, trung vệ Rodnei của Kaiserslauter lóng ngóng để bóng chạm tay. Trên chấm 11m, Mario Gomez đã không bỏ lỡ cơ hội.

Bàn thắng này là một bước ngoặt của trận đấu bởi sau đấy, như được giải tỏa sức ép, đoàn quân của HLV Heynckes đã chơi thanh thoát hơn hẳn và dễ dàng có thêm 2 bàn thắng trong hiệp 2. Tác giả của 2 bàn thắng đó vẫn là “Super” Mario và người góp công lớn lại là Mueller. Ở bàn nâng tỷ số lên 2-0, Mueller đã đột phá vào vòng cấm địa, lại khiến Rodnei phải phạm lỗi, tạo điều kiện cho Gomez lập công. Ở bàn thứ 3, Mueller đã có pha đột phá tuyệt vời bên hành lang trái vào thẳng vòng cấm rồi nhả bóng đúng tầm cho Gomez ghi bàn. Có thể thấy sau khi thông nòng hồi cuối tuần trước, “Super” Mario đã lấy lại cái duyên ghi bàn, một mình mang về cả 4 bàn của Bayern trong 2 trận gần đây.

Với chiến thắng này, Bayern đã tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với hiệu số bàn thắng bại là +8, cao gấp đôi đội có thành tích tốt thứ 2. Ngoài sự xuất sắc của hàng công, hệ thống phòng ngự của Bayern cũng đã chơi không thể ấn tượng hơn khi giữ sạch lưới trong 5 trận liên tiếp tính trên mọi đấu trường, một điều tưởng đã “tuyệt chủng” trong nhiều năm qua.

Ở một diễn biến khác, Wolfsburg lại tiếp tục gây thất vọng khi để Freiburg hạ nhục tới 0-3. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của “Bầy sói”, trong đó 2 trận gần đây họ đều để thua rất đậm, chỉ ghi được 1 bàn nhưng thủng lưới tới 7. Với những kết quả tồi tệ này, trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, có lẽ HLV Felix Magath sẽ còn tiếp tục mua sắm điên cuồng dù chính việc này phần nào đã mất đi sự ổn định của Wolfsburg.

Trong khi đó, ở trận “chung kết ngược” giữa Hamburg và Cologne, hai đội bóng này đã bám đuổi nhau quyết liệt, cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Đến phút 83, Hamburg vẫn đang dẫn trước Cologne 3-2 nhưng chỉ trong 4 phút sau đấy đã bị lội ngược dòng, phải nhận thêm 2 bàn thua, rời sân với thất bại 3-4. Đây là trận đấu thứ 11 liên tiếp Hamburg không biết mùi chiến thắng và từ đầu giải đến giờ, họ mới chỉ giành được đúng 1 điểm, đã rơi xuống vị trí bét bảng.

Hertha đã thắng trên sân nhà!

Tại Bundesliga, 17 trận thi đấu trên sân nhà gần đây, Hertha Berlin chỉ biết đến hòa và thua. Nhưng trong trận đấu sớm của vòng 4, cuối cùng đội bóng thủ đô cũng chấm dứt được cơn ác mộng này khi đánh bại Stuttgart 1-0, nhờ cú đánh đầu của Raffael.

Kết quả

Kaiserslautern - Bayern 0-3

Hamburg - Cologne 3-4

Nuremberg - Augsburg 1-0

Freiburg - Wolfsburg 3-0

Hoffenheim - Bremen 1-2

Hertha - Stuttgart 1-0

Chân sút hàng đầu

4 bàn: Gomez (Bayern), Huntelaar (Schalke), Cisse (Freiburg).

1 Sau 4 trận đấu, Bayern mới để thủng lưới 1 bàn, là đội có hàng phòng ngự xuất sắc nhất Bundesliga. Trong 5 trận đấu gần đây (3 ở Bundesliga, 2 trận play-off Champions League), Bayern đều giữ sạch lưới.

2 Kaiserslautern và Leverkusen là 2 đội có hàng công yếu nhất, chỉ mới ghi được 2 bàn thắng. Kaiserslautern cùng với Hamburg và Augsburg là 3 đội đến lúc này vẫn chưa giành nổi một chiến thắng.

14 Hamburg đang là đội có hàng phòng ngự dở nhất giải vô địch Đức khi phải nhận tới 14 bàn thua chỉ sau 4 lượt đầu, tức trung bình mỗi trận để lọt lưới 3,5 bàn. Cologne là đội có hàng thủ dở thứ 2, đã để lọt lưới 12 bàn.

39 Trong 13 trận gần đây ở Bundesliga, Bayern đã ghi được 39 bàn, là đội có thành tích tốt nhất ở giải vô địch Đức. Sau 4 trận, cùng với Bremen và Schalke, Bayern cũng là đội có hàng công mạnh nhất với 9 bàn thắng.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm