Hoewedes: Từ tội đồ đến người hùng

09/12/2010 11:57 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Benedikt Hoewedes, trung vệ 22 tuổi của Schalke, đã khởi đầu mùa giải theo cách không thể tồi tệ hơn. Ở trận ra quân tại Bundesliga, Hoewedes nhận thẻ đỏ khiến Schalke để thua 1-2 trên sân Hamburg.

Trong trận đấu mở màn Champions League, chính anh lại bị đuổi khỏi sân, dẫn đến thất bại 0-1 của Schalke trên sân Lyon. Không thể phủ nhận cáo buộc rằng sự nóng nảy của Hoewedes, dẫn đến hai tấm thẻ đỏ liên tiếp, là một phần nguyên nhân khiến Schalke không vượt qua được những cú sốc đầu mùa giải, mở ra một cuộc khủng hoảng phong độ hết sức tồi tệ.

   
“Tội đồ” Hoewedes giờ là người hùng của Schalke- Ảnh Getty
Trở lại sân sau khi mãn án treo giò ở cả hai mặt trận, Hoewedes vẫn tiếp tục được huấn luyện viên Felix Magath sử dụng. Không phụ lòng trông đợi và cả bao dung của ông thầy vốn nổi tiếng khắt khe, Hoewedes chơi ngày càng tiến bộ hơn. Trong vòng ba ngày vừa qua, anh đã lập công ở cả hai mặt trận để cứu lấy ông thầy đang bị án treo cổ lơ lửng trên đầu. Một kịch bản trước Bayern đã được Schalke diễn lại khi đối đầu với Benfica: Jose Jurado mở tỷ số và Hoewedes mang về chiến thắng thực sự. Sau khi ghi bàn vào lưới Bayern, ấn định chiến thắng 2-0, Hoewedes lại lập công, ghi bàn thứ hai cho Schalke trước Benfica, mang về chiến thắng 2-1.

   
Từ chỗ là tội đồ, Hoewedes đã trở thành người hùng trong mắt huấn luyện viên Magath, các cầu thủ Schalke cũng như cổ động viên thành Gelsenkirchen.

   
Đ.H

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm