Anh 3-2 Thụy Điển: Tam Sư "suýt chết"

16/06/2012 02:10 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online) - Vươn lên dẫn trước trong hiệp 1 nhưng những phút giây đầu hiệp 2 mất tập trung suýt chút nữa khiến Anh phải trả giá nếu Walcott và Welbeck không tỏa sáng.

Đội hình thi đấu:

Anh: Hart, Johnson, Cole, Terry, Lescott, Gerrard, Young, Milner, Parker, Carroll, Welbeck

Thụy Điển: Isaksson, Mellberg, Granqvist, M. Olsson, J. Olsson, Elm, Larsson, Svensson, Kallström, Ibrahimovic, Elmander

Trong tất cả các lần chạm trán với Thụy Điển, Anh chưa bao giờ nếm mùi chiến thắng. Trong những lần đối đầu gần đây nhất, Anh đều sớm có bàn thắng dẫn trước nhưng lại để đội bóng Bắc Âu san hòa. Liệu lần này, Tam Sư có giải được dớp "Viking"?.

Vì trận đấu Pháp và Ukraina phải hoãn hàng chục phút do điều kiện thời tiết nên trận đấu giữa Anh và Thụy Điển cũng sẽ bị lùi 15 phút so với dự kiến.

Sau khi thua trận đầu tiên trước Ukraina, Thụy Điển buộc phải bước vào trận đấu với Anh với cách tiếp cận tích cực. Vì vậy, các cầu thủ mặc áo Vàng trên sân đã đẩy cao đội hình lên ngay từ những phút đầu tiên.

Phút thứ 8: NGUY HIỂM! Từ cự ly 24m, Parker tung ra một cú sút xa cực căng song thủ môn Isaksson đã kịp thời bay người đấm bóng cứu thua cho Thụy Điển.

Phút thứ 14: James Milner tạt bóng bên cánh phải, Welbeck bật cao đánh đầu song bóng đi ra ngoài khá đáng tiếc.

Một phần ba thời gian trận đấu đã trôi qua. Anh không nắm nhiều bóng bằng Thụy Điển nhưng đến lúc này, đội bóng của HLV Roy Hodgson đã có được một số pha uy hiếp khung thành đối phương khá nguy hiểm. Với việc bố trí sơ đồ chiến thuật 4-4-2, Anh đang hướng đến một thế trận tấn công bằng những đường lên bóng từ hai bên cánh.

Phút thứ 20: Ibra đánh dấu sự hiện diện trên sân bằng một cú sút xa từ cự ly khoảng 27m. Tuy nhiên, thủ môn Hart đã có sự chuẩn bị trước.

Phút thứ 24: BÀN THẮNG! Từ đường chuyền điểm rơi cực tinh tế của Gerrard, tiền đạo Andy Caroll đã phá bẫy việt vị rồi bật cao đánh đầu cực mạnh tung lưới Thụy Điển.


Pha ghi bàn của Caroll - Ảnh Getty

Sau bàn thua, các cầu thủ Thụy Điển rất cố gắng đẩy cao đội hình. So với trận đầu tiên gặp Ukraina, Ibra trận này đá lùi hơn để tham gia tổ chức tấn công và gia tăng sức mạnh cho thế trận tấn công của đội nhà từ tuyến hai. Tuy nhiên, một mình Ibra hiện là chưa đủ cho Thụy Điển khi cầu thủ của AC Milan luôn bị ít nhất hai cầu thủ Anh theo sát.

Phút thứ 32: Lại là Ibra thử tài thủ môn Joe Hart bằng một cú sút xa song vẫn như tình huống trước, thủ môn của tuyển Anh đang chơi khá tập trung.

Phút thứ 35: CƠ HỘI! Ashley Cole tỉa khe thông minh để Ashley Young thoát xuống bên cánh trái. Tuy nhiên, pha tiếp bóng không thực sự chuẩn xác đã làm cho Young không có nhiều lựa chọn nên anh buộc phải dứt điểm nhằm vào góc hẹp.

Trong những phút cuối hiệp 1, Anh chủ động đá chậm để chờ cơ hội phản công cũng như tập trung cho thế trận phòng ngự trước một Thụy Điển đang nỗ lực tỏ chức tấn công để tìm kiếm bàn san hòa. So với trận đấu gặp Pháp, trận này Anh chơi cởi mở hơn nhưng lối đá của Tam Sư vẫn bảo đảm được sự chắc chắn cần thiết.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Anh.

Phút thứ 49: BÀN THẮNG! Từ một quả đá phạt trực tiếp, Ibra sút phạt đập hàng rào song cầu thủ người Thụy Điển lao vào tung thêm một cú sút. Bóng bật đến đúng vị trí của trung vệ Mellberg, người đã "trừng phạt" việc hàng phòng ngự tuyển Anh quá để ý tới những cú sút của Ibra, để dứt điểm về phía khung thành của Anh, san hòa 1-1 cho Thụy Điển.


Pha ghi bàn của Mellberg - Ảnh Getty

Như vậy là dớp chưa thắng được Thụy Điển trong các giải đấu lớn lại quay trở lại ám ảnh tuyển Anh. Kế hoạch đá chậm chắc và chờ đợi cơ hội phản công của Anh đã phá sản. Giờ là lúc đội bóng của HLV Roy Hogdson sẽ phải dâng cao để tìm kiếm bàn thắng.

Phút thứ 56: NGUY HIỂM! Mải tấn công, suýt chút nữa cặp trung vệ của Anh đã mắc sai lầm. May cho Tam Sư khi Johnson kịp lùi về cản phá pha chọc khe của Kallstrom cho Elmander.

Phút thứ 58: Milner phải nhận thẻ vàng sau pha chuồi bóng từ phía sau khá nguy hiểm với Olsson. Lúc này, Thụy Điển đang có lợi thế tâm lý trên sân.

Phút thứ 60: BÀN THẮNG! Từ một pha đá phạt từ khá xa khung thành, tuyển Thụy Điển đã có được bàn thắng thứ hai. Một pha treo bóng cơ bản nhưng các hậu vệ Anh "đứng im" nhìn Mellberg bật cao đánh đầu tung lưới Joe Hart khá đơn giản.

Phút thứ 61: Walcott vào sân thay cho Milner.

Phút thứ 62: Mellberg đã phải nhận thẻ vàng sau pha truy cản trái phép một cầu thủ của Anh.

Phút thứ 63: NGUY HIỂM! Từ đường tạt bóng bên cánh phải, Terry bật cao đánh đầu song may mắn đã đứng bên Thụy Điển khi bóng trúng người thủ môn Iksasson.

Phút thứ 65: BÀN THẮNG! Vừa vào sân thay người, Walcott đã để lại dấu ấn. Bằng một cú sút xa quyết đoán, bóng đập chân hậu vệ Thụy Điển khiến thủ môn Iksasson không thể phán đoán được hướng bay của trái bóng.

Phút thứ 70: CƠ HỘI! Andy Caroll có bóng thoải mái ở cự ly khoảng 16, và tiền đạo của Newcaslte quyết định sút xa. Một cơ hội đáng tiếc khi Carolll có thể xử lý hay hơn bằng một đường chọc khe cho Walcott.

Phút thứ 71: Molsson phải nhận thẻ vàng sau tình huống cản Hart phát bóng.

Phút thứ 74: NGUY HIỂM! Hậu vệ cánh Olsson đi bóng khôn ngoan bên cánh phải, vượt qua Johnson rồi chuyền ngược ra cho Kallstrom. Tuy nhiên, tiền vệ này đã dứt điểm vọt xà quá đáng tiếc.

Phút thứ 77: Ibra thử tài thủ môn Hart của Anh bằng một cú sút xa uy lực.

Phút thứ 79: BÀN THẮNG! Thêm một lần nữa Walcott tỏa sáng. Lần này, cầu thủ chạy cánh của Arsenal đã dùng tốc độ xuyên thủng hàng phòng ngự Thụy Điển rồi căng ngang cho Welbeck. Dù ở tư thế xoay lưng với khung thành và bị theo kèm chặt nhưng tiền đạo đang chơi cho Man United đã chủ động giật gót điệu nghệ. Bóng sau đó đi không mạnh nhưng cực hiểm, khiến thủ môn Iksasson chỉ biết vào lưới nhặt bóng.


Cú dứt điểm không tưởng của Welbeck - Ảnh Getty

Phút thứ 81: CƠ HỘI! Anh tổ chức phản công nhanh với sự tham gia của Welbeck và Walcott. Từ cánh phải, Welbeck chuyền ra cho Parker lao lên dứt điểm song bóng đã đi vọt xà.

Trong những phút cuối trận, Thụy Điển đang cố gắng treo bóng thật nhiều vào vòng cấm địa của tuyển Anh. Tuy nhiên, khi đã có bàn thắng thứ ba, các cầu thủ Anh đang chơi khá tự tin.

Phút thứ 92: CƠ HỘI! Anh có cơ hội nâng tỷ số bằng một pha phản công nhanh nhưng Gerrard đã dứt điểm trúng người tủh môn Iksasson.

Trận đấu kết thúc.

Anh Hiển



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm