09/11/2013 13:58 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Việc Eden Hazard bị Mourinho loại khỏi danh sách đăng ký trận gặp Schalke ở Champions League hồi giữa tuần đã gây không ít ngạc nhiên. Nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha có lý với quyết định trên nhằm duy trì tính kỷ luật trong đội bóng.
Trước hết, Mourinho không hề úp mở gì về chuyện tiền vệ người Bỉ bị loại khỏi đội hình khi trả lời phỏng vấn báo giới. Ông nói rằng: “Cậu ấy (Hazard) quên mất thời gian. Cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ có thể mắc sai lầm, và tôi, với tư cách của một ông bố, phải giáo dục một cách khéo léo nhất”. Tờ Daily Mail tiết lộ nguyên nhân cụ thể khiến Hazard bỏ lỡ buổi tập là do anh mất hộ chiếu khi sang Pháp.
Dù thế nào, đây không phải là lần đầu tiên tiền vệ 22 tuổi này gặp rắc rối về chuyện giờ giấc. Cựu HLV của ĐT Bỉ, Georges Leekens, nói rằng ông từng chỉ trích Hazard rất nhiều về thói quen trễ giờ, cũng như sự thiếu nỗ lực ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Lập tức, anh đáp lại những lời buộc tội đó bằng câu nói gọn lỏn: “Tôi không phải là cầu thủ cần phải tập luyện hay di chuyển nhiều, nhưng tôi có thể tạo ra những pha bóng quyết định”.
Tuy nhiên, Mourinho là một con người có tư tưởng cứng rắn về kỷ luật đối với các cầu thủ. Theo nhà báo Karl Matchett của trang Bleacher Report, các đội bóng của Mourinho luôn được xây dựng bằng sự đoàn kết, đồng lòng và tinh thần tập thể. Thế nên, việc để một cầu thủ tách ra khỏi tập thể sẽ chỉ ra dấu hiệu các cầu thủ không được đối xử bình đẳng, mầm mống tạo ra sự chịu đựng ngầm trong lòng một số cá nhân nào đó. Đó là điều rất nguy hiểm trong phòng thay đồ của các đội bóng, khi nó có thể ảnh hưởng xấu đến thành tích của đội bóng, cũng như chiếc ghế của các HLV. Rất nhiều HLV từng mất ghế chỉ vì vấn đề trong phòng thay đồ.
Về lâu dài, Mourinho hy vọng rằng việc thể hiện thái độ kiên quyết với các cầu thủ sẽ giúp ông tăng thêm uy quyền trong mọi khía cạnh của đội bóng.
Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất