Cổ tích thời này

06/11/2014 10:01 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Hồi còn nhỏ, tôi rất ghét cái cách mà mụ phù thủy đầu độc nàng Bạch Tuyết bằng một quả táo - một đạo diễn điện ảnh ở Hollywood nói - Cho nên sắp tới, tôi định quay một phiên bản mới câu chuyện ấy, trong đó, nhân vật nữ hiền dịu là nàng Bạch Tuyết sẽ được an toàn trước mọi âm mưu giết hại nàng của mụ phù thủy.

- Thế ông định đặt tên phim là gì?

- “Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn đánh thuê”.  

* Tác giả kịch bản rất phấn khích đi vào phòng làm việc của một nhà sản xuất chuyên về những bộ phim giải trí nhẹ nhàng:

- Tôi có một ý tưởng rất tuyệt. Chúng ta sẽ quay một phiên bản mới bộ phim Lọ Lem.

- Lọ Lem! Ông định làm cách nào để thu hút được khán giả đến xem bộ phim cổ tích cũ ấy?

- Tôi sẽ thay đổi chỉ một chi tiết thôi: Cái thứ cô Lọ Lem bỏ lại cho hoàng tử và sau đó, hoàng tử cho tất cả các phụ nữ trong vương quốc ướm thử xem có vừa không sẽ không phải là chiếc giày nữa, mà là cái quần lót của cô ta.

* Đã lên giường đi ngủ, một cô bé hỏi bố:

- Bố ơi, bố muốn kể cho con nghe truyện: “Cô Bé Quàng Khăn Đỏ” chứ ạ?

- Tất nhiên.

- Nhưng lần này, con muốn Cô Bé Quàng Khăn Đỏ đi vào rừng thăm bà cùng với Rex, con chó Đức đẹp mã trong bộ phim đang chiếu trên ti-vi để nó cho con sói một trận...

* Cô Bé Quàng Khăn Đỏ đến nhà người bà ở trong rừng thì thấy con chó sói nằm trên giường. Con chó sói bảo:

- Ta là chó sói đây. Ta có những móng vuốt to và dài, ta có đôi tai to, ta có những cái chân dài, ta có đôi mắt to, ta có đôi vai rất khỏe, ta có hai cái đùi cực kỳ to, ta còn có một cái cũng rất to nữa, đó là...

Nhưng Cô Bé Quàng Khăn Đỏ đã ngắt lời:

- Đâu? Cho ta xem ngay đi, mau lên...

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm