Hải Phòng lỡ nhịp trước QNK.Quảng Nam

26/05/2014 06:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hải Phòng đã chơi một trận đấu hay. Họ thể hiện mình như thể một đội bóng mạnh. Nhưng lạ thay là họ đã thua, bởi chính họ tự mình đánh mất hứng khởi.

Sau 2 lượt trận đá sân khách, một thắng trước chủ nhà Đồng Nai và một thua trước đối thủ quá mạnh B.Bình Dương, Hải Phòng trở lại sân nhà Lạch Tray trong sự mất mát đáng kể. Hàng phòng ngự của đội vắng thủ môn Thanh Thắng, hậu vệ Văn Nam, Lê Văn Phú và những người thay thế chưa thể hiện được sự hiệu quả.

Dường như Hải Phòng vẫn thể hiện phong độ thất thường của mình, hễ một trận thắng là đi kèm một trận thua. Chính vì thế mà QNK.Quảng Nam tấn công chẳng nguy hiểm nhưng họ lại có bàn thắng vượt lên dẫn trước.

Trong một thế trận tưởng chừng rất chặt chẽ và tấn công cũng khá sắc sảo thì bất ngờ chủ nhà Hải Phòng “lạnh gáy” khi Henry bất ngờ ngoặt bóng tung cú sút mở tỷ số ở phút 25. Bị bàn thua từ khá sớm, Hải Phòng buộc phải dâng cao đội hình tấn công, nhưng họ đã bỏ lỡ tới 2 cơ hội ghi bàn của Fagan và Đinh Tiến Thành, thậm chí Hải Phòng còn để lọt lưới bàn thứ 2.

Phút 45, tiền đạo Almeida đã đánh lừa cả trọng tài Trần Trung Hiếu khi vấp ngã đè lên hậu vệ Ngọc Thịnh của Hải Phòng. Lẽ ra, trọng tài Hiếu phải cho Almeida thẻ phạt, đằng này ông lại rút thẻ vàng phạt Ngọc Thịnh và cho QNK.Quảng Nam hưởng quả phạt 11m hết sức oan uổng. Và Thành Trung đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Quảng Nam.

Thua 2 bàn, Hải Phòng buộc phải điều chỉnh ở hiệp 2. Đây cũng là thời điểm mà HLV Dylan Kerr thể hiện những “chiêu” bài trước QNK.Quảng Nam. Ông đưa 2 cầu thủ tiền vệ Đình Tùng và Thanh Tùng vào sân chơi ở 2 cánh để nâng cao sức tấn công.

Hải Phòng tấn công liên tục nhưng hôm qua thực sự là một ngày mà các chân sút của đội chủ nhà quá vô duyên. Ngay phút 48, Majabvi sút lên trời khi đối mặt với thủ môn Quảng Nam và 2 lần đội trưởng Minh Châu cũng rơi vào cảnh tương tự.

Thiếu hiệu quả trong dứt điểm, các cầu thủ Hải Phòng trở nên bế tắc và đánh mất cảm hứng. Điều đó thể hiện rõ nhất ở những đường chuyền quyết định cuối cùng và sự xuống sức của các cầu thủ. Hải Phòng ngấm đòn ở trận này và đánh mất tinh thần để có thể tìm kiếm một trận hòa.

Đỗ Hân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm