HA.GL vẫn chỉ là 'hổ giấy'

26/05/2014 06:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc so tài tưởng chừng vô vị nhất vòng đấu đã có một kết cục khó tin với những người chứng kiến. HA.GL như thường lệ nhiều mùa bóng qua đã thể hiện bộ mặt bình thường đến nỗi không thể thường hơn nữa.

Không có mục tiêu nào trong mùa giải này, HA.GL chơi bóng ở đâu cũng tỏ ra khá phóng khoáng. Bằng chứng là trên sân đội bóng bị đánh giá yếu nhất mùa bóng, họ cũng để thủ thành kỳ cựu Bassey vào lưới nhặt bóng đến 3 lần. Và may mắn cho họ là cuối trận, họ không trắng tay rời khỏi đất Long Xuyên.

Hiệp một trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình và chất lượng chuyên môn khá thấp. Và như đã đề cập, đội bóng phố núi tỏ ra chểnh mảng vô cùng trong khâu phòng ngự. Phút 17, từ pha phạm lỗi của tiền vệ đội khách bên phần sân HV.An Giang, hậu vệ chủ nhà đá phạt thẳng lên trên.

Bóng được Patiyo tỳ đè khá thoải mái trả ngược về sau cho Felix. Trên đà băng xuống, tiền đạo gốc Nigeria dễ dàng quăng mu đưa bóng đi sệt lọt qua nách Bassey. Bàn mở tỷ số của đội chủ nhà chỉ bằng đúng 3 nhịp chạm bóng.

Trong hiệp một, dù không đến nỗi lép vế so với HV.An Giang, nhưng HA.GL chỉ có đúng một tình huống dàn xếp đẹp mắt. Đó cũng là bàn gỡ hòa của một cầu thủ có cùng tên Felix và quốc tịch Nigeria khác bên kia chiến tuyến.

Từ quả đá phạt góc của Văn Long, Minh Vương chọn điểm rơi đánh đầu chiến thuật qua góc trái để Felix thoải mái đánh đầu chéo góc tung lưới Văn Hóa. Trong một trận đấu mà HA.GL chơi tẻ nhạt thì may mắn cho họ khi vẫn có những cá nhân biết cách tỏa sáng.

Trong hiệp 2, HA.GL khởi đầu thuận lợi với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Minh Vương. Cầu thủ trẻ vừa được đôn lên đội một HA.GL đã chơi như lên đồng. Sau khi kiến thiết bàn gỡ hòa cho đội nhà, Minh Vương đã có pha đột phá dũng mãnh trước khi hạ gục Văn Hóa.

Nhưng hàng công HA.GL làm cũng chỉ vừa đủ để hàng thủ phá. Chỉ 5 phút sau bàn nâng tỷ số, HA.GL đã biếu cho đối thủ bàn gỡ. Hậu vệ Văn Nhiên lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Chuyên gia đá phạt đền của đội chủ nhà là Hoàng Max đã lạnh lùng đánh bại Bassey để gỡ hòa.

Bất ngờ hơn khi chỉ sau đó một phút, HA.GL giao bóng, “bò mộng” Timothy dũng mãnh lao lên đột phá xẻ nách đội chủ nhà trước khi quăng mu như búa bổ để đánh bại Văn Hóa lần thứ 3. Bàn thắng này chứng tỏ cái duyên của “bò mộng” và giúp cầu thủ gốc Nigeria duy trì áp lực cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới với chân sút đồng hương Samson (Hà Nội.T&T).

Nhận thấy đội khách cũng không có gì đáng ngại và cũng không còn đường lùi, HLV Nhan Thiện Nhân quyết chơi hết vốn với HA.GL. HLV trưởng HV.An Giang tung luôn Mạc Hồng Quân, chân sút mới được đội bóng miền Tây tậu giữa giai đoạn vào sân, trong 1/3 thời gian còn lại.

Và rất bất ngờ, khi sự kỳ vọng vừa được nhen nhóm, cựu tiền đạo Thanh Hóa đã khiến sân Long Xuyên vỡ òa sau nhịp chạm bóng đầu tiên. Quả treo bóng của đồng đội đã được Hồng Quân chọn đúng điểm rơi trước khi đánh đầu tung lưới Bassey.

Hồng Quân thêm một lần chứng tỏ cái duyên ghi bàn khi đối đầu với đội bóng phố núi. Năm ngoái, chính tiền đạo này đã khiến Bassey vào lưới nhặt bóng bằng một cú nã đại bác ngoài vòng cấm trên sân Pleiku.

Bàn gỡ 3-3 của Hồng Quân cũng là kết cục cuối cùng của trận này. May mắn cho đội khách là phút bù giờ cuối trận, các trọng tài đã không công nhận một bàn thắng trong tư thế việt vị của cầu thủ chủ nhà. Hòa trên sân đội bóng bị xem yếu nhất giải, HA.GL giờ cũng mong manh như chú hổ giấy.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm