“Hoàng tử” Boateng, người muốn làm các thủ môn khóc

25/10/2011 12:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Các đồng đội của anh kể rằng, trong phòng thay quần áo của Milan tại sân Via del Mare sau chiến thắng Lecce 4-3, Boateng hát váng lên bản “Thriller” của Michael Jackson. 


Boateng tỏa sáng trong chiến thắng 4-3 trước Lecce - Ảnh  Getty

Rõ ràng, cái khung cảnh và lời bản nhạc kinh điển của MJ hoàn toàn thích hợp với những gì đã diễn ra tại xứ Puglia xa xôi, khi một mình tiền vệ người Ghana quyết định trận đấu bằng một cú hattrick, đem đến thắng lợi đầu tiên cho Milan trên sân khách kể từ nửa năm và cũng nhờ thế đánh bại Lecce tại sào huyệt của họ kể từ 9 năm. Câu trả lời của riêng anh cho tất cả những lời chỉ trích vào “cuộc sống đêm phù hoa” mà anh đang có: 4 bàn thắng trong 3 ngày liên tiếp, và Milan trốn chạy được một trận thua đáng xấu hổ để rồi thực hiện một trong những cuộc lội ngược dòng kì lạ nhất trong lịch sử calcio (họ đã từng bị Roma dẫn 3-0 trong hiệp 1 để rồi hòa 3-3 trong hiệp 2 ngày 27/4/1958, hoặc Genoa đã thắng chính Roma 4-3 sau khi bị nhấn chìm 3-0 ở 45 phút đầu). Thế nhưng trong khi các CĐV Milan theo Milan đến Lecce cố gắng làm tất cả để có dăm ba thứ kỉ niệm để nhớ đến trận này, thì Boateng mang về nhà chiến lợi phẩm của riêng anh cho con trai Jermaine Prince mới 3 tuổi: quả bóng của Nike, được tặng riêng cho những cầu thủ Serie A nào lập hattrick trong một trận đấu.

“Tôi đang sống trong một giấc mơ”. Anh bảo thế khi Milan mua đứt anh đầu mùa này (8 triệu euro, từ Genoa), sau khi ăn mừng một Scudetto bằng điệu moonwalk trong trang phục của thần tượng Michael Jackson ở San Siro ngày đăng quang trong mùa bóng theo HĐ cho mượn. Trước đó, anh đã cùng Ghana (quê bố anh) đánh tuột suất vào bán kết World Cup 2010 và ở đó, anh được bà Winnie Mandela (vợ lãnh tụ Mandela) hỏi liệu anh có muốn lấy cháu gái lớn của bà không…Vậy đó. Ngày xưa, đã từng có một “hoàng tử” (tên anh Prince, nghĩa là hoàng tử) sinh ra ở Berlin, lớn lên trên đất Đức nhưng lại trở thành biểu tượng của một đội châu Phi, trong khi em trai anh, Jerome, lại đá cho đội Đức. Ngày nay, có một chàng trai bị đầy lên ghế dự bị ở Lecce, được kêu gọi hãy làm gì đó để cứu vớt danh dự khi Milan bị dẫn đến 0-3, đã vào sân vào sút bóng bằng tất cả sức mạnh, như thể trái bóng là kẻ thù. Anh đã sút tung lưới Lecce 3 lần trong chỉ 14 phút, trong khi đã tung ra tổng số 6 cú sút trong đúng 18 phút đó. Trả lời phỏng vấn Sky Italia, anh bảo, anh đã kiên trì tập sút xa từ lâu, để ‘làm cho các thủ môn khóc”.  Các thủ môn Gator (Bate Borissov) và Benassi (Lecce) có lẽ không khóc, nhưng cũng gần như vậy. Họ chắc chắn là bất lực vì tức giận đến phát điên.

Ngay cả anh, chàng hoàng tử của những hình xăm (26 cả thảy), cũng tức giận. Những ngày qua, báo chí xoi mói vào “cuộc sống về đêm của anh”. Sau trận thắng Bate Borissov với bàn ấn định tỉ số từ một cú đại bác, anh bảo: “Tôi muốn những kẻ chỉ trích tôi hãy im miệng”. Allegri, người giải thích là không cho anh đá từ đầu với Lecce vì anh còn sưng đầu gối: “Cậu ấy đã phản ứng như một chàng trai mạnh mẽ”. Galliani hùa theo: “Quá nhiều đêm hoang dại à? Nếu cậu ấy vào sân vào chơi kinh khủng như thế thì tôi cũng muốn làm lắm!”. Giờ thì Boateng ngày càng trở nên quan trọng với Milan, và người được Galliani thuyết phục về San Siro sau khi anh được Genoa đưa về từ Portsmouth (“Tôi thấy cậu ta chơi hay lắm ở World Cup, nên đã làm tất cả để đưa cậu ấy về đây”), đang tạo ra định nghĩa mới về một hộ công không cần nhiều sáng tạo, mà chủ yếu phải có sức mạnh cơ bắp, ý chí chiến đấu và những cú dội bom dã man. Lịch sử bảo rằng, trước anh, ở Serie A chỉ có mỗi Anastasi vào sân từ ghế dự bị và lập một hattrick vào năm 1975 (khi chơi cho Juve). Ở Milan, không có ai làm được điều đó. Nhưng giờ có anh.

Khi một người nào đó làm nên những điều không tưởng, thì có lẽ lịch sử sẽ trao anh ta những cơ hội để thành huyền thoại. Boateng mới xây nên những hàng gạch đầu tiên cho con đường đến ngôi đền thiêng của các siêu sao Milan như thế.

3 Boateng là cầu thủ Châu Phi thứ 3 lập được hattrick ở Serie A, sau Weah (Milan-Atalanta 3-0, 1998) và Mboma (Cagliari-Empoli 5-1, 1999).

7 Trong lịch sử Milan, chỉ có mỗi Shevchenko ghi được cú hattrick trong thời gian nhanh hơn Boateng (14 phút). Trong 7 phút của hiệp 2 (phút 70, 72 và 77), anh sút tung lưới Perugia 3 lần, giúp Milan thắng 3-0 ngày 30/1/2000.

2003 Sau 8 năm, Milan mới lại lội ngược dòng từ thế thua 0-3 ở hiệp 1, là trận gặp Atalanta tại San Siro năm 2003. Nhưng trận này kết thúc với tỉ số hòa 3-3.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm