Sinh nhật tuổi 70 của Hoàng tử bé

19/05/2013 06:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khán phòng gần gũi, hàng trăm em nhỏ diễn hoạt cảnh, kể chuyện về chàng hoàng tử ở tinh cầu B612. Bé MC cầm Ipad đọc ấp úng, các diễn viên cũng luống cuống khi phải diễn trước quá đông người... nhưng tất cả đều vui cười giòn giã. Không vui sao được vì hôm nay là sinh nhật thứ 70 của Hoàng tử bé.

Vở kịch ngắn Hoàng tử bé của các em nhỏ Hà Nội

1. Chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân dịp 70 năm ra mắt cuốn sách Hoàng tử bé (Antoine De Saint - Exupéry) diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24, Tràng Tiền) hôm qua (18/5).

Trong chương trình, những người tổ chức có nhắc lại nhiều tới bối cảnh ra đời đặc biệt của Hoàng tử bé.

Cuốn sách ra đời năm 1943 tại Pháp khi quốc gia này đang chịu sự xâm lược của phát xít. Điều kỳ lạ là giữa bối cảnh cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người, câu chuyện của Saint- Exupéry vẫn trong trẻo lạ.

Song không chỉ dành cho trẻ em, Hoàng tử bé là câu chuyện ngụ ngôn mang đầy thông điệp với người lớn. Theo dịch giả Vĩnh Lạc, cuốn sách như hồi chuông cảnh tỉnh về hiểm họa lớn lao của hành tinh trước sự điên rồ của những kẻ cuồng tín, sự tôn thờ vật chất và khinh bỏ giá trị con người cũng như sự vô lý của xã hội tự xem là duy lý.

Và tới tận ngày nay, khi Thế chiến thứ II đã lùi xa, những trải nghiệm thê thảm về cuộc chiến tranh, về những trại tập trung, về những cái bóng ghê tởm của bom hạt nhân vẫn luẩn quẩn quanh tinh cầu này. Những xung đột phi lý, những cuộc huynh đệ tương tàn, những chủ nghĩa cực đoan, những thế lực đen tối vẫn tồn tại như những cái cây lớn đan rễ chằng chịt khắp trái đất và vẫn còn tiếp tục gieo thêm mầm mống…

2. Trở lại với buổi biểu diễn nghệ thuật, các em nhỏ (phần lớn là mẫu giáo và tiểu học) hồn nhiên thể hiện những lời thoại giản đơn như câu chuyện của các em mỗi ngày. Qua ánh mắt, nụ cười, qua việc tranh nhau nhận làm “Hoàng tử bé” cũng đủ thấy các em yêu cậu bé ở tinh cầu B162 như thế nào.

Các em không biết (và không cần biết) về những khái niệm “bom hạt nhân”, “chủ nghĩa cực đoan”, “sự cuồng tín”… Các em chỉ quan tâm tới bông hồng nhỏ. Bông hồng cần tưới nước, bông hồng cần được chở che. Đó cũng là điều các em muốn trao và nhận: tình yêu thương và sự chăm sóc. Thế thôi.

Có lẽ vì vậy, trong mỗi người, ai cũng có một “Hoàng tử bé”. Nên 70 tuổi, gần 50 năm có mặt ở Việt Nam, cậu bé ở tiểu hành tinh B612 vẫn quá đỗi tinh khôi và tươi trẻ.

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm