Nếu chỉ đề cập đến quả penalty ở phút thi đấu chính thức cuối cùng ấy, e không lột tả hết vai trò của Đình Tùng. Kể từ khi anh xuất hiện trên sân, người ta dễ thấy sự khác biệt.
Cú kết thúc vọt xà, sau khi nhận bóng từ chân Thành Lương, lần chạm bóng đầu tiên của Đình Tùng; cú cứa lòng nhằm vào góc xa, chệch cột dọc sau đó, cũng là Tùng; pha thoát xuống bên hành lang phải, ngoặt bóng trở lại ở tốc độ cao, trước khi nhả lại cho tuyến 2 băng lên, lại Đình Tùng.

Đình Tùng (9) chứng tỏ anh có khả năng bắt nhịp tốt khi vào sân thay người - Ảnh:QK
Không có chút băn khoăn nào ở đây, khi HLV Calisto đã quyết định giữ tiền đạo ghi đến 13 bàn thắng ở mùa V-League 2009 ở lại, và ông có cái lý của riêng mình. Hôm qua (2/12), U23 Việt Nam với vị tướng tài ba Henrique Calisto, những chiến binh quả cảm, còn có cả thần tài Đình Tùng nữa. Thần tài hiện thân cho sự may mắn sẽ đến với những con người biết nỗ lực.
|
Arthit – nỗi ám ảnh của Tấn Trường Sau VFF Smart Door Cup 2009, ngồi với Tấn Trường, chàng thủ môn quê Lai Vung – Đồng Tháp thừa nhận, anh đã bất lực với phần lớn các đường treo bóng của Arthit. Theo Trường, thì những quả tạt bằng lòng trong chân trái, cũng như các cú đá phạt của cầu thủ đeo áo số 7 bên phía U23 Thái Lan, là vô cùng khó đoán. Trường đã cất công nghiên cứu băng hình, để hẹn gặp Arthit ở SEA Games trên đất Lào. Nhưng, trận đấu với
U23 Thái Lan chiều qua, Tấn Trường vẫn hơn 1 lần bất lực. May cho ta,
khi Thái Lan chỉ tận dụng được duy nhất một bận Trường để “ói” bóng. Có
cảm giác như so với cuộc đối đầu ở Hà Nội trước đó, Arthit đã không còn
giữ được một thể trạng sung sức nữa. |