Tiền đạo Đình Tùng: Lần thứ hai ngọt ngào

13/05/2011 16:11 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Ở cuộc bầu chọn dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4 tiền đạo Hoàng Đình Tùng của Thanh Hóa đã xuất sắc vượt qua chân sút ngoại Gaston Merlo của SHB Đà Nẵng chỉ với khoảng cách 1 điểm ( Đình Tùng đứng đầu với 21 điểm). Đây là lần thứ 2 Tùng “con” được nhận giải thưởng kể từ đầu mùa khi ở cuộc bầu chọn tháng 2 Đình Tùng đã ẵm giải Cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất.

Cho đến thời điểm này, Đình Tùng và Thanh Hóa đang gây ấn tượng trên bảng xếp hạng. Từ chỗ bị xem là ứng cử viên cho suất xuống hạng, Thanh Hóa đã vươn lên đứng thứ 4 sau lượt đi với 21 điểm, xếp trên nhiều “đại gia”. Đình Tùng đã góp công đáng kể cho đội nhà với phong độ khá ổn định. Hiện Tùng “con” đang là chân sút nội ghi được nhiều bàn thắng nhất ở V-League với 7 bàn và trong tháng 4 anh cùng đội bóng xứ Thanh có những trận đấu khá thuyết phục để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Ngay khi vừa biết tin, Tùng “con” đã tâm sự: “Tôi thật bất ngờ với khi mình đạt được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4. Thực sự, tháng này tôi chỉ mong chờ đội Thanh Hóa sẽ đoạt được danh hiệu Đội bóng xuất sắc nhất. Thế nhưng mọi việc lại xảy ra khác. Cũng hơi buồn vì công sức của tập thể đội bóng bỏ ra trong thời gian gần đây là rất lớn. Và tôi cũng tiếc cho bố Hải (tên gọi thân mật của HLV Lê Thụy Hải) không đoạt được danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng. Dù sao, tôi cũng xin cảm ơn những người đã ủng hộ tôi trong cuộc bình chọn. Bố Hải và những đồng đội, khán giả Thanh Hóa luôn ủng hộ Đình Tùng mọi lúc mọi nơi”.

Tiền đạo Hoàng Đình Tùng đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4

Nhìn về chặng đường đã qua ở lượt đi, Đình Tùng nhận định: “Tôi hạnh phúc nhất khi Thanh Hóa của mình đã thi đấu càng ngày càng chững chạc và đạt được nhiều thành công. Đội đã có được chiến thắng đầu tiên trên sân khách. Tôi cũng phần nào góp được ít công sức cho đội bóng. Hành động nóng giận cởi áo khi ra sân ở trận gặp chủ nhà Sông Lam Nghệ An ở vòng 7 đã giúp tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm và giải tỏa áp lực trong thi đấu”.

Dù đang bay cao trên bảng xếp hạng, nhưng Tùng “con” không quên nhìn lại những tồn tại của mình: “Điều chưa được là tôi còn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ăn bàn mà đồng đội tạo ra, trong đó có những cơ hội rất mười mươi. Bố Hải đang có những giáo án riêng để giúp tôi dứt điểm tốt hơn. Và điều thất vọng nữa là chấn thương háng đã buộc tôi phải ngồi ngoài trong trận gặp Xi Măng The Vissai Ninh Bình trên sân nhà ở trận cuối cùng của lượt đi. Cảm giác của tôi trận đó rất khó chịu và ngứa ngáy, may mắn là Thanh Hóa đã giành chiến thắng (thắng 3 – 1). Vết thương của tôi là do vận động quá sức. Mặc dù tôi đã trở lại tập luyện bình thường nhưng để đảm bảo không tái phát chấn thương do cố sức nên HLV sẽ không đăng ký tôi cho trận đấu mở màn lượt về với chủ nhà Hà Nội T&T vào chủ nhật 15/5 tới đây”.

Dù đang là chân sút nội tốt nhất ở V-League 2011, nhưng Tùng không trông chờ sẽ cạnh tranh giải thưởng cá nhân cho riêng mình mà anh muốn hướng đến kết quả chung cuộc của đội nhà. Đình Tùng bày tỏ: “Tôi không quan tâm tới những danh hiệu. Tôi chỉ bận tâm một điều là mỗi khi vào sân phải thi đấu hết mình, quan trọng nhất là chiến thắng của tập thể cho dù có thể trận đó tôi không ghi bàn. Năm nay, mục tiêu quan trọng nhất của tôi là được cống hiến cho đội tuyển U23 Việt Nam tại Sea Games”.

Bảo Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm