Inter tống khứ “của nợ”: Adriano sẽ tới Milan?

17/04/2009 12:42 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -Ngay sau khi tỷ phú Massimo Moratti tuyên bố Inter có thể sẽ cắt đứt hợp đồng với Adriano nhằm giải quyết êm thấm vụ tiền đạo này không còn thiết tha chơi bóng, báo chí Italia đã rầm rộ đưa ra khả năng Milan sẽ nhảy vào “câu kéo”.
 
Đây là điều dễ hiểu bởi Milan đã muốn chiêu mộ Adriano từ rất lâu, nhưng lần nào cũng bị phía Inter khước từ vì sự đối địch sâu sắc giữa hai đội bóng. Bất chấp Adriano đã sa sút phong độ nghiêm trọng trong khoảng 2 năm gần đây, Moratti vẫn luôn đánh giá cầu thủ này là một tiền đạo giỏi, và tin rằng để Adriano tới Milan khác nào “nối giáo cho giặc”. Tuy nhiên, lần này thì có vẻ Adriano sẽ được tự do tới bất cứ nơi nào anh muốn, kể cả Milan.
 
Báo giới cho biết Moratti sẽ không cố tình đưa vào bản cam kết phá vỡ hợp đồng của Adriano (nếu có) một điều khoản cấm anh chơi bóng ở Italia hay cho Milan, giống như với trường hợp của Christian Vieri trước đây. Động thái này chứng tỏ Moratti đã “ngấy” Adriano đến mức nào, bởi ông luôn khẳng định nếu bán, Inter sẽ chỉ bán “Hoàng đế” ra nước ngoài và kèm theo quy định cấm trở lại Italia chơi bóng trong ít nhất 2 năm. Năm 2005, ngay sau khi được Inter phóng thích, Vieri đã gia nhập Milan và nhanh chóng bị các interista coi là kẻ phản bội. Có không ít khả năng Adriano sẽ theo bước Vieri, khi người đại diện Gilmar Rinaldi của cầu thủ này khẳng định “Hoàng đế” chưa có ý định giải nghệ, mà chỉ tạm thời không chơi bóng trong vài tháng. Milan là một điểm đến lý tưởng, bởi ở đó, Adriano có thể chơi bóng bên cạnh những người bạn rất thân thiết của anh như Kaka, Ronaldinho hay Pato.
 
Adriano từng ghi bàn bằng tay vào lưới Milan cách đây không lâu.

Nếu Milan có thể kiểm soát được thói vô kỷ luật và lối sống thiếu lành mạnh của Adriano thì chân sút này sẽ là một vụ đầu tư nhiều khả năng thành công. Mẫu tiền đạo lực lưỡng và có khả năng dứt điểm đa dạng như Adriano chính là thứ mà Milan đang thiếu lúc này, bởi Inzaghi không có khả năng tranh chấp, Shevchenko sẽ trở lại Chelsea, Borriello tiếp tục là một cơn đau đầu còn Pato - dù nhanh, khéo và cũng rất khỏe - lại không thật thích hợp cho vai trò trung phong cắm. Hơn nữa, nếu tới Milan, Adriano sẽ có thể dễ dàng chơi ăn ý với những người đồng hương thường xuyên cùng chơi với anh ở đội tuyển Brazil, đặc biệt là Kaka và Pato, những người sẽ luôn chơi cách anh không quá 20m. Thành công của bậc đàn anh Ronaldo khi kết hợp cùng Kaka và Pato trước đây có thể sẽ tạo cho Adriano nhiều tự tin và cảm hứng hơn so với những ngày tháng u uất tại Inter.

Tuy nhiên, nhiệm vụ giải thoát Adriano khỏi những vấn vương đời tư không hề dễ dàng, bởi diễn biến tâm lý của cầu thủ này trong hai năm qua cho thấy anh là một chàng trai yếu mềm. Sẽ là rất nguy hiểm nếu niềm cảm hứng sân cỏ tiếp tục không đến với Adriano, mà điều này lại rất dễ xảy ra, khi điều kiện tiên quyết là một môi trường xã hội hoàn toàn mới lại không được đáp ứng. Dù là chơi cho Milan hay Inter thì Adriano vẫn có cùng một cám dỗ ấy, đến cùng một quán rượu ấy, cùng một hộp đêm ấy, cùng với những người bạn lêu lổng ấy. Để Adriano thực sự trở lại là một tiền đạo sát thủ, chỉ nỗ lực của Milan thôi là chưa đủ, mà còn là của bản thân “Hoàng đế”. Kỷ luật sắt của Mourinho đã vô hiệu, vậy một bầu không khí gia đình như ở Milan sẽ làm được gì?

Thực tế cho thấy Milan luôn tỏ ra vô duyên với những “của nợ” người Brazil, kể cả Ronaldo hay Ronaldinho. Vụ thu nạp Vieri cách đây 4 năm cũng nhanh chóng trở thành một thất bại đáng quên. Do đó, việc săn đón Adriano chưa hẳn đã là một quyết định hay, ngay cả khi không phải mất đồng nào. Hôm qua, PCT Galliani cũng đã khẳng định với báo giới rằng Milan không quan tâm đến Adriano.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm