Hoàng Danh Ngọc: “Đời cầu thủ ngắn lắm”

06/01/2011 12:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Rất thẳng thắn, cầu thủ quê Thái Bình thừa  nhận Nam Định không còn phù hợp với anh. Vì thế, một cuộc chia tay sẽ tốt cho cả hai…

* Nam Định là bệ phóng, là nơi làm nên tên tuổi Hoàng Danh Ngọc. Vì sao anh lại bỏ đi khi đội bóng ở thời kỳ rất khó khăn và bản thân chưa đóng góp được nhiều cho Nam Định?

- Bóng đá giờ đã khác. Cơ chế chuyên nghiệp buộc cầu thủ phải tự lo cho mình. Đời cầu thủ ngắn lắm, tôi phải tính cho tương lai. Nam Định không còn phù hợp, vì thế tôi chọn cách ra đi. Đó là điều hết sức bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp. Tôi ra đi là tốt cho cả đôi bên. Nếu ở lại mà không còn nhiệt tình, cũng không đóng góp được mấy. Trong khi đó, tôi có thể chơi tốt hơn ở một môi trường mới.

Cầu thủ Hoàng Danh Ngọc

* CĐV Nam Định xem anh như là biểu tượng mới của bóng đá thành Nam. Dứt áo ra đi, anh có cảm thấy áy náy với họ?

- Tôi xin cảm ơn CLB Nam Định cùng các CĐV đã ủng hộ tôi. Dù rất muốn ở lại nhưng tôi không có lựa chọn. Xin hãy hiểu cho tôi!

* Mới 21 tuổi, anh có sợ sẽ khó hòa nhập khi đến môi trường mới?

- Tôi tự tin vào khả năng của mình. Tôi đã thi đấu nhiều lần, tập trung dài ngày ở các ĐT trẻ, vì thế, sẽ không có gì bỡ ngỡ khi phải đến một môi trường mới. Ở đội nào cũng vậy thôi, cứ tập luyện chăm là hòa nhập được, đá được.

* Anh có thể tiết lột về đội bóng mới?

- Hiện tại có vài đội muốn có tôi nhưng chưa có gì chắc chắn. Vì thế cho phép tôi giữ kín điều này.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này.

Tề Hiền (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm