Lực sĩ Hoàng Anh Tuấn: Nếu Eko ép cân trở lại hạng 56kg, tôi vẫn sẽ vô địch

08/12/2009 14:36 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Hôm nay, sau cuộc họp báo của BTC sẽ biết đối thủ của Hoàng Anh Tuấn ở hạng cân 56 kg là ai. Nhưng ngay từ hôm qua, Tuấn cho biết: “Trong 4 năm trở lại đây, đó là Eko Irawan Yuli của Indonesia.

Tuy nhiên, có tin anh này sẽ được đẩy lên chơi hạng cân 62 kg sau thành công ở giải vô địch thế giới tại Hàn Quốc trong năm. Hạng 56 sẽ do VĐV trẻ cáng đáng. Phải thừa nhận trong năm nay tôi không gặt hái thành công như mong muốn. Cho dù vậy, tôi vẫn tự tin sẽ đạt HCV 56 kg nếu như Eko có ép cân để thi đấu với tôi. Theo tính toán, nếu như vượt qua mức 280 kg trở lên, sẽ giành HCV. Thời tiết ở đây rất giống với Hà Nội. Tôi cầu mong từ nay đến ngày thi đấu sức khỏe đảm bảo, các yếu tố khách quan ủng hộ”.

Hoàng Anh Tuấn đang rất tự tin - Ảnh: QK

“Tôi cảm nhận rất rõ điểm rơi phong độ của mình sẽ đúng SEA Games này. Tổng cục cũng như bộ môn đã đầu tư rất lớn cho cử tạ, có thể gọi yêu cầu gì được đáp ứng nấy. Chuyến tập huấn ở Buggaria đã có kết quả rất tốt. Sẽ rất đau lòng nếu như đội tuyển và cá nhân tôi không hoàn thành chỉ tiêu đề ra là đoạt 2 HCV trở lên”, Tuấn tâm sự.

Nếu như Anh Tuấn khá tự tin, thì ĐKVĐ hạng 63kg của nữ, Nguyễn Thị Thiết lại khá lo lắng bởi chân thương chưa bình phục hẳn: “Mục tiêu của tôi là vượt qua chính mình. Chấn thương đầu gối đã ảnh hưởng rất lớn đến phong độ nên mục tiêu của tôi là chinh phục được chính mình” .Theo Thiết, đối thủ của cô vẫn là VĐV Philippines – Atilano ở hạng cân 63 kg nữ.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm