Thế giới

Hoàn cảnh bi thương của hai mẹ con già

09/12/2009 22:22 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Đang lành lặn, khỏe mạnh, bỗng dưng trở thành người tàn phế và sống một cuộc sống “thực vật” sau một tai nạn nhỏ. Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Tạ Thị Vầy (58 tuổi) ở khu vực 5, Thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Chị Vầy nằm liệt trên giường và chỉ còn mẹ chăm sóc

Tháng 4 năm 2008, sau một lần đi chặt chuối thuê cho người hàng xóm, chẳng may chị Vầy bị cây chuối đổ vào người và để lại một chấn thương cột sống trên cơ thể rất nặng. Sau hai tháng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, căn bệnh không khỏi mà đã để lại trên người của dì Vầy một căn bệnh quái ác hơn. Đó là bệnh bại liệt hoàn toàn cơ thể.

Đã hơn một năm nay, chị Vầy chỉ biết sống nhờ trên một chiếc giường nhỏ cũ kỹ. Mọi sinh hoạt hàng ngày chị đều phải nhờ vào bàn tay chăm sóc của bà mẹ già đã bước qua tuổi 81.Trong nhà chị không hề có một thứ tài sản nào có giá trị để bán lấy tiền mua thuốc men.

Hai mẹ con đau khổ tại căn nhà của mình


Vừa khóc vừa than thở, bà Hoàng Thị Con, (mẹ chị Vầy) nói với chúng tôi : “Cực lắm các chú ạ. Tui sinh được 8 đứa con thì 7 đứa đã lập gia đình và đi làm ăn xa. Đứa thì ở bên Lào, đứa thì trong Sài Gòn. Thỉnh thoảng chúng mới về thăm được một lần. Từ khi con Vầy nó bị nạn tới giờ, hai mẹ con tui chẳng làm được gì cả. Chỉ biết bấu víu nhau mà sống qua ngày. Tui sợ sau này tui chết thì lấy ai chăm sóc nó đây…”.

Hoàn cảnh của mẹ con chị Vầy đang rất cần sự  giúp đỡ của những nhà từ thiện và  các tấm lòng hảo tâm khắp mọi miền đất nước để họ có thể có cuộc sống an nhàn khi tuổi đã già.

Mọi sự  đóng góp xin gửi về theo địa chỉ : Chị Tạ Thị Vầy hoặc bà Hoàng Thị Con (mẹ chị Vầy), khu 5 Thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xuân Trường - Xuân Hải

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm