Olympic 2008

Hoài Thu bị loại ngay từ vòng 1: Tiễn thêm một giấc mơ

22/08/2008 09:40 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hoài Thu đã chờ suốt 4 giờ ở Nhà thi đấu. ĐH Khoa học – Công nghệ Bắc Kinh và cầu nguyện cho võ sĩ Cuba Daynellis sẽ có mặt ở vòng chung kết, nhưng sự chờ đợi này cũng chẳng để làm gì khi Daynellis thất thủ ngay vòng 2. Con đường vòng để tranh 1 tấm HCĐ của Hoàng Thu chưa khai thông đã bế tắc.

Vì sao Hoài Thu thất bại chóng vánh?

Thất bại ấy khiến Hoài Thu rất buồn, thậm chí sốc. Từ làng về lúc buổi chiều, Thu gần như khác hẳn so với những ngày trước đó. Đóng cửa phòng nhiều hơn và làm việc nhiều hơn. Buồn cũng phải. Hoài Thu là niềm hy vọng thứ hai của Taekwondo Việt Nam đã biến thành nỗi thất vọng. Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hoài Thu tranh tài ở hạng 57kg đã thua ngay từ vòng 1 trước võ sĩ người Senegal Diedhiou Bineta với tỉ số 0-1. Hoài Thu suốt cả trận đấu đã không ra nổi 1 đòn trúng người đối phương trong suốt 3 hiệp đấu. Lãnh đội Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để cho phóng viên TT&VH tại Bắc Kinh biết: “Đây là một trận đấu Hoài Thu đã chơi đúng sức. Còn không thắng thì phải chịu thôi”.

Ở trận đấu diễn ra lúc sáng nay tại Nhà thi đấu Trường Đại học Khoa học Công nghệ Bắc Kinh, Hoài Thu thi đấu khá bạc nhược. Cả trận, cô cùng với đối thủ chỉ giữ thế thủ trong 2 hiệp đầu. Đến hiệp thứ ba, khi đối phương được 1 điểm, Hoài Thu mới tấn công. Nhưng đã quá muộn và võ sĩ từng giành huy chương Bạc cho thể thao Việt Nam tại Asian Games 2006 chấp nhận thua cuộc. Ông Trương Ngọc Để nhận xét, Hoài Thu so với 2 năm về trước, đã tiến bộ hơn. “Hoài Thu dĩ nhiên mạnh hơn so với Asian Games tại Doha. Nhưng các đối thủ cũng mạnh hơn”.
 
Hoài Thu (xanh) đã không thể vượt qua vòng 1
Trả lời câu hỏi liệu có phải vì đánh giá sai khả năng đối thủ nên Hoài Thu đã không có chiến thuật hợp lý hay không, ông Để khẳng định: “Chúng tôi dự kiến Hoài Thu sẽ thắng trận này. Senegal nằm ở vùng không thực sự phát triển Taekwondo, nên chúng tôi nhận định mình có cơ hội hơn. Còn Hoài Thu thua là vì khả năng của em chỉ có thế”. Trên thực tế, trong trận đấu này, Hoài Thu đã chơi dưới sức. Cách đánh rình rập cho thấy Hoài Thu không đủ tự tin cần thiết để tấn công chủ động trước đối phương. Có lẽ, Hoài Thu bị áp lực tâm lý sau khi Ngọc Trúc đã không thể giành được thành tích như kỳ vọng trong ngày hôm qua.

Hãy quên chuyện xử ép đi !

Cũng có ý kiến đánh giá Hoài Thu bị trọng tài xử ép, rằng Hoài Thu ra đòn trúng thì không được điểm, còn đối phương đánh trượt thì lại có điểm. Nhưng trên thực tế, phải hỏi, họ muốn loại bỏ các VĐV Việt Nam, vốn không đủ khả năng tranh HCV với võ sĩ nước chủ nhà, để làm gì? Chẳng có gì có thể bào chữa cho sự yếu kém của Hoài Thu nữa cả. Chỉ có điều, không thể hiểu nổi, với một VĐV đã đi tập huấn khắp nơi, vài năm qua tham dự đủ các loại giải đấu mà trình độ và bản lĩnh thi đấu lại tụt lùi.
 
Liệu đây có phải là vấn đề tự thân bản thân của VĐV hay nó còn dính dáng tới công tác huấn luyện, chuẩn bị cả về kỹ chiến thuật cũng như tâm lý từ phía BHL cho các VĐV?

Dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa, lại thấy Taekwondo chỉ còn duy nhất Nguyễn Văn Hùng ở hạng trên 80kg của nam. Anh sẽ thi đấu trong ngày 23-8. Thực tế này khiến người ta e rằng Olympic 2008 sẽ là sự lặp lại của kỳ Athens 2004, nơi mà Taekwondo Việt Nam thất vọng tràn trề.

Phong Vũ (Bắc Kinh)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm