(TT&VH) - Họa sĩ Pháp Claude Monet từng sống ở gần sông Seine. Gustave Caillebotte thì từng chèo thuyền trên con sông này và nhiều danh họa khác đã đến thư giãn trong những quán cà phê ở hai bên bờ sông. Giờ đây, bảo tàng Giverny ở Normandy, phía Bắc Paris, đang tổ chức triển lãm mang tên Impressionism Along The Seine nhằm tôn vinh con sông đã trở thành nguồn cảm hứng của các họa sĩ thuộc trường phái Ấn tượng.
Khung cảnh điền viên đã bị biến đổi
Triển lãm này còn cho thấy sông Seine, chia đôi thành phố Paris và chảy qua miền quê nước Pháp trước khi đổ ra biển Manche, với nhiều khu vực mang khung cảnh điền viên ở hai bờ đã bị biến đổi bởi sự công nghiệp hóa như thế nào.

Bức The Boating Party (1877) của họa sĩ Pháp Gustave Caillebotte (1848-1894)
được trưng bày trong triển lãm Impressionism Along The Seine
Những sự thay đổi như vậy không chỉ làm biến đổi phong cảnh và cuộc sống của người dân nơi đây, mà còn thổi bùng sức tưởng tượng nơi các họa sĩ. Bà Marina Ferretti, người tổ chức triển lãm, nói: “Sông Seine đã trở thành chiếc nôi của phong cách hội họa mới trong nửa sau thế kỷ 19 vì đây là nơi dành cho mọi sự cách tân”.
Đối với các họa sĩ thuộc trường phái Ấn tượng, sự hòa hợp giữa cuộc sống trong thời công nghiệp hóa và những lúc an nhàn đi dọc bên bờ sông Seine đã tạo cho họ nguồn cảm hứng lớn. “Đây là cuộc sống mà các họa sĩ thuộc trường phái Ấn tượng muốn mô tả và ở các bức tranh của họ, hình bóng rõ nét của một người đi bộ hay những mái chèo khua nước thường được đặt trong khung cảnh những ống khói nhà máy và cây cầu bằng kim loại”, bà Ferretti nhận xét.
Triển lãm này sẽ được nối tiếp bằng một liên hoan về trường phái Ấn tượng khai mạc vào tháng 6 tới ở khắp khu vực Normandy, trong đó có nhiều chương trình hòa nhạc, hội thảo văn học, sân khấu và điện ảnh. Ở Rouen, người ta sẽ trưng bày 100 tác phẩm lớn và tổ chức nhiều buổi khiêu vũ mang phong cách thế kỷ 19.
Trong số những bức tranh đang được trưng bày ở bảo tàng Giverny có các kiệt tác của Auguste Renoir, Claude Monet, Edouard Manet, Gustave Caillebotte... Một trong những họa phẩm có “tuổi thọ” cao nhất ở triển lãm này là bức tranh của Theodore Rousseau được vẽ vào năm 1832, mô tả sông Seine với các bờ cát xung quanh có cỏ xanh. Nhưng qua thời gian, những khung cảnh điền viên đó đã bị thay thế bằng nhiều nhà máy mọc lên trên các bờ sông với lượng dân cư ngày càng đông đúc. Các cây cầu bằng đá đã bị thay bằng cầu kim loại, những chiếc thuyền có mái chèo cũng biến mất, thế vào đó là những chiếc xà lan.

Sông Seine giờ đây không còn những chiếc thuyền có mái chèo
mà thay vào đó là những chiếc xà lan
Nguồn cảm hứng lớn
Triển lãm kéo dài đến ngày 18/7 này còn trưng bày tác phẩm của các họa sĩ Henri Matisse, Maurice De Vlaminck và Othon Friesz, để qua đó nêu bật việc hình ảnh dòng Seine quyến rũ ra sao.
Bà Ferretti nói rằng các họa sĩ thuộc trường phái Ấn tượng đã “hoàn toàn hòa mình vào một thế giới mới mà qua đó khắc họa nên chính họ”.
Sự xuất hiện của những tuyến đường tàu hỏa trong thế kỷ 19 ở các thành phố Paris và Le Havre - cả hai đều nằm dọc sông Seine - cũng khiến con sông này trở thành một điểm đến của các họa sĩ. Họ thường ngồi trong những quán cà phê gần đó và có người còn tham gia chơi các môn thể thao dưới nước, chẳng hạn như Caillebotte đã trở thành chủ tịch một câu lạc bộ bơi thuyền. Cũng có họa sĩ đã chọn một ngôi nhà gần con sông này để vui sống, như Claude Monet. Ngôi nhà ở Giverny với khung cảnh thơ mộng đã trở thành nguồn cảm hứng cho Monet sáng tác nhiều bức họa để đời.
Khung cảnh điền viên đã bị biến đổi
Triển lãm này còn cho thấy sông Seine, chia đôi thành phố Paris và chảy qua miền quê nước Pháp trước khi đổ ra biển Manche, với nhiều khu vực mang khung cảnh điền viên ở hai bờ đã bị biến đổi bởi sự công nghiệp hóa như thế nào.

Bức The Boating Party (1877) của họa sĩ Pháp Gustave Caillebotte (1848-1894)
được trưng bày trong triển lãm Impressionism Along The Seine
Đối với các họa sĩ thuộc trường phái Ấn tượng, sự hòa hợp giữa cuộc sống trong thời công nghiệp hóa và những lúc an nhàn đi dọc bên bờ sông Seine đã tạo cho họ nguồn cảm hứng lớn. “Đây là cuộc sống mà các họa sĩ thuộc trường phái Ấn tượng muốn mô tả và ở các bức tranh của họ, hình bóng rõ nét của một người đi bộ hay những mái chèo khua nước thường được đặt trong khung cảnh những ống khói nhà máy và cây cầu bằng kim loại”, bà Ferretti nhận xét.
Triển lãm này sẽ được nối tiếp bằng một liên hoan về trường phái Ấn tượng khai mạc vào tháng 6 tới ở khắp khu vực Normandy, trong đó có nhiều chương trình hòa nhạc, hội thảo văn học, sân khấu và điện ảnh. Ở Rouen, người ta sẽ trưng bày 100 tác phẩm lớn và tổ chức nhiều buổi khiêu vũ mang phong cách thế kỷ 19.
Trong số những bức tranh đang được trưng bày ở bảo tàng Giverny có các kiệt tác của Auguste Renoir, Claude Monet, Edouard Manet, Gustave Caillebotte... Một trong những họa phẩm có “tuổi thọ” cao nhất ở triển lãm này là bức tranh của Theodore Rousseau được vẽ vào năm 1832, mô tả sông Seine với các bờ cát xung quanh có cỏ xanh. Nhưng qua thời gian, những khung cảnh điền viên đó đã bị thay thế bằng nhiều nhà máy mọc lên trên các bờ sông với lượng dân cư ngày càng đông đúc. Các cây cầu bằng đá đã bị thay bằng cầu kim loại, những chiếc thuyền có mái chèo cũng biến mất, thế vào đó là những chiếc xà lan.

Sông Seine giờ đây không còn những chiếc thuyền có mái chèo
mà thay vào đó là những chiếc xà lan
Triển lãm kéo dài đến ngày 18/7 này còn trưng bày tác phẩm của các họa sĩ Henri Matisse, Maurice De Vlaminck và Othon Friesz, để qua đó nêu bật việc hình ảnh dòng Seine quyến rũ ra sao.
Bà Ferretti nói rằng các họa sĩ thuộc trường phái Ấn tượng đã “hoàn toàn hòa mình vào một thế giới mới mà qua đó khắc họa nên chính họ”.
Sự xuất hiện của những tuyến đường tàu hỏa trong thế kỷ 19 ở các thành phố Paris và Le Havre - cả hai đều nằm dọc sông Seine - cũng khiến con sông này trở thành một điểm đến của các họa sĩ. Họ thường ngồi trong những quán cà phê gần đó và có người còn tham gia chơi các môn thể thao dưới nước, chẳng hạn như Caillebotte đã trở thành chủ tịch một câu lạc bộ bơi thuyền. Cũng có họa sĩ đã chọn một ngôi nhà gần con sông này để vui sống, như Claude Monet. Ngôi nhà ở Giverny với khung cảnh thơ mộng đã trở thành nguồn cảm hứng cho Monet sáng tác nhiều bức họa để đời.
Việt Lâm