Văn hoá

Họa sỹ Doãn Sơn quyết hoàn thành bức tranh sơn dầu khổng lồ!

01/09/2008 10:42 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Xem phác thảo tổng thể bức tranh sơn dầu khổ lớn (9,5 x 2,25m) của họa sỹ Doãn Sơn được trưng bày, người xem có bị cuốn hút bởi những trích đoạn đầy hào hùng và lãng mạn đúng với cái tên “Hà Nội - chiến lũy và hoa”.
 
Một trích đoạn trong bức tranh
 
Một cô gái mang hoa vào thành phố để bán cho những người lính bảo vệ Thủ đô; một em bé giao liên băng mình trên “giao thông hào” là những dãy phố được đục thông tường nhà; cảnh một trận chiến trên phố vừa đi qua với xác chiếc xe tăng bốc cháy đúng đùng; cảnh bên trong chiến lũy với những giây phút bình yên hiếm hoi của những chàng trai Hà Nội hào hoa…
 
Họa sỹ Doãn Sơn (phải) cùng các tác giả lên nhận giải

TT&VH đã có cuộc trò chuyện với anh sau khi anh nhận tặng thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" cho tác phẩm này:

* Xin anh cho biết, tiến độ của bức tranh sau khi triển lãm đến nay?

- Mình đã bắt tay vào vẽ bức tranh được hơn 3 tháng ngay sau triển lãm. Mình làm việc hầu như không nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật. So với những phác thảo ban đầu, bức tranh hiện nay đã có khá nhiều thay đổi. Tặng thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội là một nguồn động viên lớn đối với mình, và nếu không có gì thay đổi thì bức tranh sẽ được hoàn thiện vào trước dịp Đại lễ khoảng 4-5 tháng. Thời gian còn lại mình sẽ chỉnh sửa từ những chi tiết nhỏ sao cho bức tranh đạt hiệu quả cao nhất.

* Anh vẫn quyết tâm hoàn thành bức bức tranh khổng lồ này?

- Ngay hôm khai mạc triển lãm, GS Lê Văn Lan đã vừa động viên, vừa cổ vũ mình rằng, theo đuổi công trình này là mình đã thực sự húc đầu vào đá. Và GS cũng chúc mình có đủ sức để húc đổ bức tường đá thách thức ấy. Mình thấy xúc động bởi sự đánh giá tri ân này và mình cũng thực sự vui mừng khi đón nhận lời bộc bạch của HS Phạm Viết Hồng Lam: Lịch sử đã chọn cậu và hãy cố gắng xứng đáng.

Cho đến giờ phút này, về mặt kinh phí mình đã được gia đình, những người bạn thân ủng hộ, hỗ trợ bằng nhiều cách để mình có thể toàn tâm toàn ý cho bức tranh. Nếu chờ đợi kinh phí mình sẽ không hoàn thành được tâm nguyện đã đặt ra.
 
* Anh dám “húc đấu vào đá” trong công trình này, rốt cục, là vì lẽ gì?

- Nói là vẽ bức tranh này để tri ân với lịch sử có thể hơi lớn lao nhưng thực sự đây là cơ hội ngàn năm có một để mình triển với các thế hệ đi trước, với Thủ đô nơi mình đã được sinh ra, cũng là nơi nuôi dưỡng, chắp cánh cho khát vọng của mình. Bởi vậy mình thành thực nghĩ rằng, những gì mình đã bỏ ra cùng tất cả tâm huyết của mình chỉ bằng một phần rất nhỏ những giá trị mà mình muốn bức tranh đạt được và vươn tới.

Nguyễn Mỹ (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm