TT&VH và các họa sĩ biếm chung sức xoa dịu nỗi đau da cam

11/08/2012 11:06 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Nhân 51 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin, và hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo TT&VH đầu tiên, ngày 9/8, báo TT&VH phối hợp với Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN tổ chức đi thăm và tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam tại 2 tỉnh Thái Bình và Nam Định. Có 10 phần quà, mỗi phần là một sổ tiết kiệm trị giá từ 3 đến 5 triệu đồng được trao cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn tại hai địa phương này.

Tại Thái Bình, đoàn đã cùng với đại diện ban lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đến thăm gia đình anh Lê Văn Huynh ở xã Quang Bình, huyện Kiến Xương.

1. Vợ chồng anh Huynh sinh được 4 người con thì cả 4 đều mang bệnh tật do di chứng chất độc da cam. Ba người con gái đều bị bệnh máu trắng, không còn khả năng cứu chữa. Người con trai út là anh Lê Văn Hiệp năm nay đã 26 tuổi, nhưng thân hình dị dạng, co quắp, không thể cử động, chỉ nằm yên trên võng. Các con của anh Huynh vẫn còn đó, nhưng bệnh tật có thể cướp họ đi bất cứ lúc nào, và vợ chồng anh Huynh cũng chỉ biết bất lực nhìn các con ngày càng rời xa mình. Đó là nỗi đau không thể nào bù đắp.

TBT báo TT&VH Trương Lê Kim Hoa thay mặt BTC Giải Biếm họa báo chí VN lần 3 và các họa sĩ biếm trao tặng quà và sổ tiết kiệm cho Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Nam Định

Trước sự mất mát lớn như đã nhìn thấy trước, lãnh đạo báo TT&VH và các thành viên trong đoàn đã động viên anh chị tiếp tục vươn lên, vượt qua nỗi đau. Tổng biên tập Trương Lê Kim Hoa, đại diện cho đoàn đã trao tặng gia đình anh Huynh một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.

Rời Kiến Xương, đoàn đã đến thăm và tặng sổ tiết kiệm cho gia đình ông Nguyễn Văn An ở xã Phương Công, huyện Tiền Hải. Vợ chồng ông An tuổi đã cao vẫn phải mưu sinh đủ nghề để thuốc thang cho hai con gái bị nhiễm chất độc da cam. Hai con ông, Nguyễn Thị Minh 29 tuổi và Nguyễn Thị Phượng 27 tuổi, cũng là từng đó năm họ sống vật vờ nơi góc nhà như những cái bóng, nhiều lúc gào thét hoảng loạn trốn chạy khiến bố mẹ già phải đôn đáo đi tìm.

Quỹ “Vì nỗi đau da cam” thuộc TTXVN thành lập năm 2006. Quỹ đồng hành, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam /dioxin trong cả nước bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thông qua mạng lưới 63 phân xã ở khắp các tỉnh, thành phố. Quỹ đã quyên góp được 4,78 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật như 110 xe lăn, 8 thùng thuốc bổ dưỡng...

Ngoài các hoạt động từ thiện giúp đỡ hiệu quả cho các nạn nhân chất độc da cam/điôxin, Quỹ còn tham gia thông tin truyền thông qua ấn phẩm báo chí, sách ảnh của TTXVN nhằm giúp nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về hậu quả chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam.

Đồng hành cùng với đoàn trong buổi đi thăm, tặng quà, ông Hồ Sĩ Hải, PCT Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Bình cho biết, hiện tỉnh Thái Bình có 34 ngàn nạn nhân nhiễm chất độc da cam, trong đó có 23.093 nạn nhân được hưởng chế độ, còn lại 11 ngàn nạn nhân đang chờ xét chế độ. Hai trong tổng số 6 gia đình mà đoàn cán bộ báo TT&VH, Quỹ Vì nỗi đau da cam của TTXVN đến tặng quà hôm nay chỉ là số ít trong rất nhiều các gia đình là nạn nhân da cam đang cần sự chung tay, giúp sức của cộng đồng.

Ông Nguyễn Kim Nhật, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Bình, đã trao phù hiệu Hội cho đoàn cán bộ báo TT&VH và Quỹ Vì nỗi đau da cam của TTXVN. Thay mặt cho các nạn nhân chất độc da cam của tỉnh, ông cảm ơn và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp và nhân văn của TTXVN và báo TT&VH đối với các nạn nhân da cam của tỉnh. Ông Nhật cho biết: “Các hoạt động của báo TT&VH và Quỹ Vì nỗi đau da cam của TTXVN, ngoài thể hiện nét đẹp trong việc chăm sóc nạn nhân da cam còn góp phần tuyên truyền để xã hội nói chung nâng cao nhận thức về nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời nghĩa cử này còn góp phần tuyên truyền về thảm họa da cam đến với cộng đồng quốc tế, để bạn bè hiểu hơn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, từ đó giúp nạn nhân da cam đấu tranh đòi công lý”.

2. Sau Thái Bình, đoàn tiếp tục hành trình xoa dịu nỗi đau da cam tại tỉnh Nam Định. Tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nam Định, Tổng biên tập Trương Lê Kim Hoa đã trao cho lãnh đạo Hội 4 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng nhờ Hội chuyển đến tay các nạn nhân da cam.

HS DAD trích tiền thưởng từ Giải đặc biệt - Giải Biếm họa báo chí VN lần 3 - Cúp Rồng Tre để góp Quỹ Vì nỗi đau da cam của TTXVN

Ngoài ra, đoàn đã đến thăm và trao sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng cho gia đình anh Vũ Thế Hưng ở xã Lộc An, TP Nam Định có con gái là Vũ Thị Yến, sinh năm 1982 bị nhiễm chất độc da cam. Nơi mà anh chị Hưng tiếp đoàn không phải là nhà của anh chị mà là nhà người em trai anh Hưng. Bởi căn nhà 14m2 do hai vợ chồng anh tự đóng gạch, xây trát lấy đã quá xập xệ, không thể ở được.

Tại buổi trao quà, Tổng biên tập Trương Lê Kim Hoa cho biết, việc hướng về các nạn nhân chất độc da cam của các cơ quan, đoàn thể trong đó có báo TT&VH, Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN bằng những hành động, việc làm cụ thể cũng là thể hiện trách nhiệm của người làm báo đối với những vấn đề chung của đất nước.

Cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp

Như chúng ta đều ít nhiều đã biết, trong hành trình 30 năm ra đời và phát triển cho tới nay, ngoài nhiệm vụ chính là thông tin, báo TT&VH - TTXVN còn tổ chức được một số sự kiện, giải thưởng văn hóa có uy tín (Giải Âm nhạc Cống hiến, Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội và Giải Biếm họa báo chí VN - Cúp Rồng Tre). Các giải thưởng này, chẳng những đã được đánh giá rất tốt bởi các giá trị chuyên môn, nghệ thuật mà còn được đông đảo dư luận, bạn đọc ghi nhận ở ý nghĩa nhân văn của chúng. Mỗi giải thưởng như thế này là một dịp để những người làm báo TT&VH cố gắng thực tiễn hóa được ý thức xã hội, trách nhiệm công dân của mình đối với những vấn đề chung của đất nước, của cộng đồng, mà tiêu biểu là thảm họa dioxin VN...
Bà Trương Lê Kim Hoa (bìa trái), TBT báo TT&VH thăm hỏi nạn nhân chất độc da cam Nguyễn Thị Minh ở Thái Bình

Giải Biếm họa báo chí VN - Cúp Rồng Tre là một ví dụ tiêu biểu. Được sự đồng tình của các họa sĩ tham dự giải, từ giải lần 2 trở đi, BTC đã tổ chức bán tranh, ký họa, quyên góp tại chỗ cho các hoạt động từ thiện. Tại giải Biếm họa báo chí VN lần thứ 2 - chủ đề Giao thông thời hội nhập, các HS và BTC đã quyên góp được gần 47 triệu đồng ủng hộ cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông đặc biệt, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Và trong khuôn khổ giải lần 3 - chủ đề Môi trường & Biến đổi sinh thái gần đây, BTC đã quyên góp được 35 triệu đồng, đóng góp vào Quỹ Vì nỗi đau da cam của TTXVN, và thông qua Quỹ này ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam VN, những người phải hứng chịu hậu quả khốc liệt, đau thương nhất của thảm họa môi trường.

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam VN (10/8), và hướng tới kỷ niệm 30 năm TT&VH ra số báo đầu tiên (ngày 21/8/2012), BTC - Báo TT&VH chúng tôi đã đại diện cho cả các HS trao 10 sổ tiết kiệm trị giá từ 3 đến 5 triệu đồng để ủng hộ các gia đình nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu, thực sự khó khăn của hai tỉnh Thái Bình và Nam Định. Thay mặt cho BTC - Báo TT&VH, một lần nữa xin gửi lời cảm ơn nghĩa cử cao đẹp này của các HS - đã cho phép bán tranh quyên góp tiền, các HS đoạt giải đã trích một phần giải thưởng của mình để ủng hộ Quỹ, cũng như các HS tham gia ký họa tại triển lãm và các vị Giám khảo của Giải Biếm họa báo chí VN lần 3 cùng tập thể cán bộ, phóng viên TT&VH trong nỗ lực chung tay với cộng đồng, xã hội để góp một phần xoa dịu những nỗi đau, bất hạnh khôn cùng này của những người đồng bào - nạn nhân chất độc da cam VN của chúng ta.

(Trích phát biểu của TBT Trương Lê Kim Hoa tại chuyến công tác trao tặng sổ tiết kiệm cho nạn nhân chất độc da cam tại Thái Bình và Nam Định ngày 9/8/2012) 


Huy Thông - Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm