(TT&VH) - Chiều ngày 2/8, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM đã diễn ra triển lãm cá nhân lần thứ 9 của họa sĩ Dương Sen. Triển lãm trưng bày 45 tác phẩm sơn dầu, đa phần được Dương Sen sáng tác từ tháng 3/2010.
Mỗi người một suy nghĩ là chủ đề của triển lãm này lấy từ một bức tranh cùng tên. Dương Sen giải thích: “Trong cuộc sống ai cũng có ước mơ, suy nghĩ riêng của mình. Như bức tranh Mỗi người một suy nghĩ diễn tả người đạp xích lô và người khách trên chiếc xích lô, cả hai người đều có suy nghĩ biệt lập. Người xem triển lãm này cũng có những suy nghĩ khác nhau nếu so với suy nghĩ của tôi - họa sĩ làm ra những tác phẩm ấy”.
Họa sĩ Dương Sen bên tác phẩm Mỗi người một suy nghĩ
Tác phẩm Chân dung nhạc sĩ (100x110cm, sơn dầu) được Dương Sen
vẽ nhạc sĩ Nguyễn Cường theo “suy nghĩ” của mình
vẽ nhạc sĩ Nguyễn Cường theo “suy nghĩ” của mình
Dương Sen sinh năm 1949 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, ông đã có 5 triển lãm cá nhân trong nước, 2 lần ở Mỹ (2008, 2009), 1 lần ở Đức (2002). Trong 8 lần triển lãm trước, Dương Sen chỉ trưng bày tranh sơn mài. Đây là lần đầu tiên Dương Sen “công bố” tranh sơn dầu của mình và cũng là lần đầu triển lãm có chủ đề.
Mỗi người một suy nghĩ mở cửa đến hết ngày 11/8.
H.Nhân