Họa sĩ Đinh Quân đã “thích đau khổ”

16/11/2011 07:31 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Vào lúc 17h ngày 19/11 tới đây tại phòng tranh Thavibu (Bangkok, Thái Lan) sẽ diễn ra triển lãm sơn mài của Đinh Quân với tên gọi Sông Hồng dâng, giới thiệu 20 tác phẩm mới, kéo dài đến ngày 17/12/2011.

Khác với nhiều loạt tranh đầy cảm hứng lãng mạn, nhẹ nhàng trước đây, lần này Đinh Quân phô bày một thế giới nội tâm quằn quại, với sự thất thanh, hoảng hốt. Từng phát biểu mình thuộc tuýp họa sĩ không thích đau khổ, triển lãm này cho thấy Đinh Quân đã thay đổi rất mạnh mẽ, thậm chí “thích đau khổ”.

Sáng sủa, tương phản, mờ đục... cùng lúc hiển hiện là cách mà họa sĩ này làm nên tác phẩm; nó vừa bắn rể sâu vào kỹ thuật sơn mài truyền thống, vừa canh tân nó. Ở tuổi 46 tuổi, Đinh Quân thuộc nhóm những họa sĩ bán được nhiều tranh ở Hà Nội hiện nay, tác phẩm được trưng bày và sưu tập ở Singapore, Malaysia, Mỹ, Anh, Đài Loan, Nhật Bản, Philippines, Na Uy, Pháp, Hong Kong và Trung Quốc. Triển lãm lớn gần đây của anh diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vào năm 2009.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm