15/02/2011 11:04 GMT+7 | Thế giới
Xưa nay tôi chỉ được nghe tới hoa mọc trên đá chứ chưa bao giờ thấy hoa mọc trên sắt cả nên rất thích thú lôi máy ảnh ra chụp ngay vì lấy làm lạ không hiểu tại sao lại có loài hoa hay cây gì có thể sinh sống được trên sắt.
Và thú vị hơn nữa, con trai ông là Ngô Mạnh Việt cho biết gia đình ông phát hiện đám hoa ấy xuất hiện từ trước Tết nhiều ngày.
Đến hôm nay, tôi trở lại nhà ông xem đám hoa lạ ấy còn tồn tại hay không thì thật ngạc nhiên nó vẫn y như hôm Tết tôi đã nhìn thấy. Như vậy, có thể nói đám hoa lạ đã nở một thời gian khá dài so với nhiều loài hoa khác, khoảng hơn một tháng.
![]() Những “hoa lạ” mọc trên sắt |
Theo truyền thuyết, hoa ưu đàm có đường kính 1mm phải 3.000 năm mới nở. Không biết, các nhà khoa học nói gì về loài hoa lạ này?
Chỉ là một loại nấm? TT&VH đã chuyển những thông tin về loài “hoa lạ” này cho Tiến sĩ cổ sinh vật học Vũ Thế Long. Ông Long nhận xét: “Tôi chỉ được xem qua hình ảnh không thực rõ. Tôi không phải là chuyên gia thực vật học hay nấm học nhưng theo phỏng đoán của tôi thì có thể đây chỉ là một loại nấm, chứ không thể là “hoa” gì đâu. Thực tế, thời tiết mấy ngày qua trời nồm ẩm, các bào tử nấm bay trong không khí dính vào cửa sắt. Trên cửa sắt có thể có một thứ chất hữu cơ gì đó dính vào mà ta không nhìn thấy được hoặc chính lớp sơn cửa này có chứa các hợp chất hữu cơ phù hợp với loài nấm này. Khi bào tử nấm gặp môi trường như thế, chúng sẽ phát triển, như một số nấm trong thiên nhiên mà thôi. Còn loài ‘Udumbara” mà có người gọi là “ưu đàm” thì cũng trùng tên với cây sung mà ta vẫn dùng lá và quả để ăn kèm như một loại gia vị trong các món ăn như nem Phùng, quả sung muối... Tôi cũng vừa tìm kiếm một số tài liệu để so sánh thì thấy cái mà người ta gọi là thứ “hoa” Udumbara 3.000 năm mới nở một lần ấy, nó đã mọc ở nhiều nơi nhiều chỗ, cả trên máy giặt, kính ô tô và lá cây, gốc tre... Chúng mang hình thái của nấm chứ không phải là hoa hay các loài thực vật có hoa thực thụ. Tôi sẽ kiểm tra lại và tham khảo ý kiến của các nhà thực vật học và nấm học về hiện tượng này. Người ta đồn loại hoa này chỉ 3.000 năm mới nở một lần thì theo tôi, đó chỉ là niềm tin thôi. Làm sao mà chứng minh được 3.000 năm loại thực vật ấy mới nở “hoa” ở cánh cửa sắt này? Chúng từ đâu đến? Mọc ở cửa từ bao giờ? Sao dám bảo 3.000 năm mới mọc?”. Xin đừng vội gán ghép những hiện tượng tự nhiên bình thường cho những sự kiện đặc biệt nào đó”.
Thủy Hướng Dương
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất