Thanh Nhã kể về siêu phẩm SEA Games 32 và cuộc gọi lúc 0h khiến cả gia đình chờ đợi

13/06/2023 14:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thanh Nhã đang hướng tới World Cup 2023, với những ký ức đẹp về SEA Games 32, về siêu phẩm vào lưới Myanmar, về cuộc gọi lúc 0h cho gia đình,…

Thanh Nhã và ký ức siêu phẩm

Tấm HCV SEA Games 32 có thể xem như liều doping hoàn hảo về mặt tinh thần cho đội tuyển nữ Việt Nam trước khi góp mặt ở một sân chơi lớn hơn như World Cup 2023. Với cá nhân Thanh Nhã, đó là một kỷ niệm cực kỳ đáng nhớ, đặc biệt là trong trận chung kết với Myanmar khi cô chính là người đã ấn định chiến thắng 2-0 bằng một siêu phẩm.

Video clip highlights trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32

Buổi tối hôm ấy (15/5) cũng là khoảng thời gian không thể quên với gia đình, người thân và hàng xóm của Thanh Nhã. Họ đã tập trung ở nhà ông Sáng – bà Chi, bố mẹ Thanh Nhã, để cổ vũ cho niềm tự hào của thôn Ba Lăng (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Ở trận ấy, đội trưởng Huỳnh Như mở tỷ số ngay từ phút thứ 12, và Thanh Nhã, như thường lệ, được tung vào sân trong hiệp hai (phút 58) để tận dụng ưu thế vượt trội về tốc độ của mình. Và chân sút từng đoạt huy chương đồng 4x100m ở hội khỏe Phù Đổng 2014 đã lập một siêu phẩm thực sự sau pha bứt tốc như cơn lốc bên hành lang phải trước khi tung ra cú lốp bóng cực kỳ táo bạo. Bàn thắng ấy đã đánh gục ý chí của các cầu thủ Myanmar và được nhiều chuyên gia nhận định là đẹp nhất tại SEA Games 32.

Hoa khôi Thanh Nhã: Ký ức siêu phẩm tại SEA Games 32 và cuộc gọi lúc 0h - Ảnh 3.

Siêu phẩm của Thanh Nhã

Cuộc gọi lúc 0h

Với người thân của Thanh Nhã ở thôn Ba Lăng, bàn thắng ấy thực sự khiến họ vỡ òa vì vui sướng. "Tôi không tin vào mắt mình, vì bàn thắng đến nhanh và bất ngờ quá", ông Sáng kể lại.

Trận đấu kết thúc vào lúc gần 9 rưỡi, nhưng cả nhà Thanh Nhã vẫn thao thức đến tận nửa đêm vì xem đi xem lại màn trình diễn tuyệt vời của cô con gái và đồng đội. Ông Sáng, bà Chi còn chưa muốn đi ngủ vì vẫn chờ điện thoại của cô con gái rượu bởi sau mỗi trận đấu, dù thắng hay thua thì Thanh Nhã đều gọi điện về cho bố mẹ.

Đúng 0h, điện thoại bà Chi reo lên và ở đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc: "Bố mẹ ngủ chưa, đang làm gì vậy ạ?". Sau trận chung kết, Thanh Nhã và đồng đội lên nhận huy chương và sau đó là màn ăn mừng cùng các CĐV cuồng nhiệt trên sân Olympic. Phải đến khi trở về khách sạn, thoát khỏi không khí ồn ào, náo nhiệt, Nhã mới gọi về cho gia đình. Bởi cô biết, bố mẹ chắc không thể ngủ nổi và vẫn chờ điện thoại từ mình.

Hoa khôi Thanh Nhã: Ký ức siêu phẩm tại SEA Games 32 và cuộc gọi lúc 0h - Ảnh 4.

Thanh Nhã gọi điện về cho gia đình vào đúng 00h00

Trong quá khứ, bà Chi từng cấm Thanh Nhã đá bóng vì thấy con gái gầy yếu, mà bóng đá nữ vốn thiệt thòi nhiều hơn bóng đá nam. Bà cũng từng giao chỉ tiêu cho Thanh Nhã phải lấy chồng vào năm 25 tuổi. Nhưng sau đó, chứng kiến tình yêu bóng đá của cô con gái, bà cùng chồng đã ủng hộ cô con gái vô điều kiện, sẵn sàng song hành với con ở mọi giải đấu. Sự ủng hộ của gia đình là một động lực to lớn cho Thanh Nhã trên hành trình bóng đá chuyên nghiệp của mình.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm