(TT&VH Online) - Vào lúc 20h hôm nay (21/6), mặc dù là ngày Nhà báo VN nhưng rất nhiều phóng viên (cùng hàng trăm du khách) đã có mặt tại khách sạn Sheraton Sài Gòn (88 Đồng Khởi, Q.1) từ trước 19 giờ để chờ đón các người đẹp.
Đúng 20 giờ, một chiếc xe 52 chỗ ngồi đuợc mô tô hộ tống đỗ ngay trước cổng và các người đẹp bước lên thảm đỏ trong tiếng hoan hô lẫn hò hét tên các nước và vùng lãnh thổ có người đẹp tham dự. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe thứ 2 chở các người đẹp đến. Trong khoảng 20 hoa hậu bước vào, có hoa hậu Thùy Lâm của VN. Mỗi người một vẻ đẹp và tất cả đều tươi cười trước ống kính của các phóng viên ảnh lẫn du khách.
Dù được thông báo trước, không có thư mời thì các phóng viên không được vào khán phòng ở tầng 2 nơi dạ tiệc diễn ra. Thế nhưng, nhiều phóng viên the vẫn nổi máu nghề nghiệp “xông lên” và kết cục phải đứng chầu rìa ngoài hành lang. Điều dễ nhận ra nhất trong buổi tối hôm nay là “luật chơi” đã được thực thi một cách tuyệt đối. Nghĩa là không có ngoại lệ cho bất cứ ai nếu không được BTC, cụ thể là MUO mời.
Ngày mai, các hoa hậu đi mua sắm và trình diễn trang phục truyền thống của quốc gia mình tại Saigon Facrory Outlet Mall thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vi ![]() ![]() ![]() |
Bài và ảnh: Hoàng Nhân










