V-League

Hoa hậu bóng đá

16/08/2010 11:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chiều qua, BĐVN mùa giải chuyên nghiệp thứ 10, được coi là cột mốc đánh dấu sự chuyên nghiệp thực thụ, đã có “hoa hậu” mới- HN.T&T.  Đội bóng bầu Hiển lại đá trầy trật, bị N.SG cầm hòa khiến tính thuyết phục lại không cao.

HN.T&T đăng quang bị chê ỏng chê eo, cơ khổ. Điều đó có gì lạ bởi hoa hậu sắc đẹp còn không tránh khỏi vết gợn nữa là. Ngay cả đêm chung kết cuộc thi hoa hậu VN năm 2010 diễn ra trước ngày hoa hậu bóng đá vô địch, phần thi ứng xử của 5 cô gái đẹp nhất cũng không hoàn hảo, nặng tính bài vở mà ít thấy sự thông minh, sắc sảo về trí tuệ.


Bầu Hiển ăn mừng chức VĐ V-League 2010 của HN T&T, ảnh D.A

Đã hoa hậu thì hay bị soi, chính xác hơn xã hội khắt khe trong việc đánh giá họ hơn. Tân hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân đăng quang gây bất ngờ, nhưng dù sao phần ứng xử của cô vẫn khá nhất, với câu hỏi sứ mệnh của hoa hậu là gì? “Hoa hậu phải là người toàn diện cả về hình thức bên ngoài và nội tâm bên trong. Và theo em sứ mệnh của hoa hậu là chung tay với cộng đồng làm những việc có ích cho cộng đồng, cho xã hội và từ đó góp phần cho sự phát triển của đất nước”.

Chiều qua, bầu Hiển cũng nói rằng xin dâng ngôi vô địch cho đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, điều mà ông rất ít khi nói đến. Bóng đá VN mang danh lên chuyên nhưng dường như lợi ích chỉ mang lại cho một nhóm người, còn cho cộng đồng không cao, nhất là thái độ phục vụ khán giả. Dù sao, ông Hiển cũng đã làm được hai điều có ích cho “cộng đồng”: góp phần lớn mang về ngôi vô địch cho bóng đá Hà Nội sau 26 năm kể từ lần người con Thủ đô thực sự là CAHN đăng quang và 12 năm Thể Công, đội bóng đóng trên đất Hà Nội, vô địch, và cho bóng đá Đà Nẵng sau 17 năm.

Hoa hậu Ngọc Hân người Thủ đô. “Hoa hậu” bóng đá cả giải hạng Nhất lẫn V-Leaguecũng của Thủ đô. Ý nghĩa quá còn gì? Bây giờ, điều người ta chờ đợi là hậu đêm đăng quang sẽ là gì.

Đấy mới là điều quan trọng bởi cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi khi  được xã hội đeo vương miện lên đầu, phải giữ mình như đi trên băng mỏng. Bóng đá phản ánh xã hội. Nhiều đội đoạt ngôi “hoa hậu” xong thể nào cũng có vấn đề. SHB.ĐN là bài học xương máu trong năm 2010 này. Chiều qua, cựu vương B.BD thua 2-4 trước TĐCS.ĐT ngay trên sân nhà thực sự là nỗi hổ thẹn, không chỉ riêng người dân đất Thủ.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm