Cái chết của thủ lĩnh
Đài truyền hình Sri Lanka đã khiến khán giả bất ngờ khi đột ngột ngừng các chương trình thường lệ để thông báo tin quan trọng: Lãnh đạo LTTE Velupillai Prabhakaran bị bắn chết.

Cuối cùng binh lính Sri Lanka đã bắn một quả đạn về phía chiếc xe bọc thép khiến nó nổ tung. Binh lính đã lôi xác Prabhakaran ra khỏi chiếc xe và nhận diện ông ta. Cùng thiệt mạng với Prabhakaran còn có Soosai - lãnh đạo hải quân của LTTE - và Pottu Amman, chỉ huy lực lượng tình báo của nhóm. Đã có những nghi ngờ rằng đây có thể chỉ là một trong hai nhân vật thế mạng thường xuyên xuất hiện cùng Prabhakaran. Một số ý kiến cho rằng nên xét nghiệm ADN các thi thể để cho kết quả chính xác. Tuy nhiên, phía quân đội vẫn khẳng định họ đã hạ được Prabhakaran.
Ngay lập tức đã xuất hiện hai phản ứng trước tin này. Suren Surendiran - một phát ngôn viên cho Diễn đàn Tamil Anh, tổ chức những người Tamil cư trú tại xứ sương mù nói: “Người dân đang rất buồn. Nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm và không nản lòng trong việc tiếp tục đấu tranh cho Eelam” - ông liên hệ tới cái tên mà người Tamil hy vọng có thể sử dụng cho quốc gia họ muốn thành lập.
Nhưng tại thành phố Colombo, người dân lại đổ ra đường, đốt pháo hoa ăn mừng. “Chúng tôi rất hạnh phúc khi thấy hồi kết của tổ chức khủng bố tàn nhẫn này và viên thủ lĩnh không có trái tim của chúng. Chúng tôi đã có thể sống trong hòa bình sau tất cả những chuyện này” - doanh nhân Lal Hettige, 47 tuổi, hồ hởi.
Theo các chuyên gia, cái chết của Prabhakaran là yếu tố quan trọng trong việc kết thúc nội chiến. Nếu trốn thoát, Prabhakaran có thể sử dụng mạng lưới buôn lậu quốc tế khổng lồ do ông ta gây dựng và sự ủng hộ của người Tamil ở nước ngoài để tổ chức một cuộc chiến mới. Dù sao cái chết của Prabhakaran cũng được không ít nhân vật ly khai khác ở Tamil coi ông ta là kẻ tử vì đạo.
Hồi kết cho cuộc chiến
Velupillai Prabhakaran là người đã phát triển LTTE đòi ly khai từ quy mô một băng nhóm đường phố hồi cuối thập niên 1970 trở thành tổ chức phiến quân khiến người ta kinh sợ. Sri Lanka là một đảo quốc khá nhỏ, rộng 66.000km2 với hơn 20 triệu dân, nhưng nhiều thập kỷ qua người Tamil, chỉ chiếm gần 14% dân số, vẫn đòi chia cắt đất nước này để lập quốc gia riêng.

Các chiến binh LTTE trong một cuộc đọ súng với quân chính phủ Prabhakaran
Được biết, ngoài cái chết của Prabhakaran, quân đội chính phủ cũng đã tìm thấy thi thể người con trai 24 tuổi của ông ta là Charles Anthony. Balasingham Nadesan, lãnh đạo chính trị của phong trào, Seevaratnam Puleedevan, lãnh đạo đoàn đàm phán hòa bình, và S. Ramesh - lãnh đạo khu vực phía Đông của LTTE - cũng đã thiệt mạng.
Trong một “tuyên bố khẩn” được đăng tải trên trang web Taminet ủng hộ LTTE, người phát ngôn của lực lượng này cho hay trận chiến đang đi đến “một kết cục cay đắng”. “Chúng tôi đã quyết định giữ im tiếng súng... Sự tiếc nuối duy nhất của chúng tôi là đã gây ra tổn thất sinh mạng và giờ đây không thể cầm cự thêm được nữa” - người phát ngôn Selvarasa Pathmanathan nói.