02h45 ngày 20/1, Roma – Lazio: Đục nước, có béo cò?

19/01/2011 12:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Tái đấu trận derby trong tình cảnh đối thủ Roma đang gặp buổi lục đục nội bộ và cả khó khăn nhân sự, Lazio có nhiều cơ hội giành chiến thắng để vừa lọt vào tứ kết, vừa phục thù cho thất bại cách đây hơn 2 tháng. Chỉ có điều, không biết họ có muốn thắng hay không.

Ai muốn thắng derby?, Ảnh Getty

Roma đang rất bất ổn, bất chấp họ đã có chiến thắng đầy dấu ấn may mắn ở Serie A cuối tuần qua để không bị đẩy ra ngoài Top 4 trước sức ép của Juventus và Inter. Khi những sóng gió gây ra bởi cuộc mâu thuẫn Totti – Ranieri chưa kịp yên trở lại, thì đến lượt một công thần nữa của đội bóng này, tiền đạo Mirko Vucinic, gây chuyện với ông thầy. Hôm 14/1, Vucinic to tiếng với Ranieri ngay trên sân tập, vùng vằng rời sân và ngỏ ý hối lỗi vào cuối ngày. Hôm 16/1, khi bị thay ra ở phút 81 để nhường chỗ Borriello, tiền đạo người Montenegro tiếp tục tỏ ra cáu bẳn. Anh không nhìn Ranieri và đá văng chai nước trên đường về chỗ ngồi. Sau khi tàn trận, anh thậm chí còn đi nhầm về phía xe bus của Cesena.

Theo báo chí, ngay sáng hôm sau, Vucinic đã công khai xin lỗi “Gã thợ hàn” và các đồng đội về hành vi “thiếu kiềm chế”. Lý do được Vucinic đưa ra là chỉ bởi vì anh không thoải mái với việc Roma không ghi được bàn thắng vào lưới Cesena và thất vọng với phong độ của chính mình. Một lời tạ lỗi đúng “chuẩn”, nhưng không làm người ta bớt nghi ngờ về những mâu thuẫn chưa hề nguôi giữa Vucinic và Ranieri, vốn bắt đầu từ cách đây vài tháng. Còn nhớ, sau khi Vucinic trở thành người hùng của Roma trong chiến thắng 1-0 trước Inter ở vòng 6, Ranieri đã thưởng công cho anh bằng việc… bắt mài ghế dự bị hai trận liền sau đó. Thực ra ngay từ khi Roma mua thêm Borriello, Vucinic đã không còn thoải mái nữa.

Cúp hay Serie A?

Trước micro, Ranieri và các trụ cột Roma vẫn tuyên bố “Roma muốn thắng trận derby”, nhưng tình cảnh lúc này không thuận lợi chút nào cho họ trong mục tiêu vượt qua Lazio. Kể cả nếu dẹp qua bên những mâu thuẫn, Roma vẫn gặp hàng loạt vấn đề về nhân sự trước trận đấu đêm nay. Đội trưởng Totti bị treo giò (án cấm tới 4 trận do tấn công tiền đạo Balotelli của Inter ở trận chung kết mùa trước), các hậu vệ Cassetti và Mexes ngồi ngoài do chấn thương, trong khi gần như toàn bộ hàng tiền vệ tỏ ra rất mệt mỏi sau chuyến đi đến Cesena. Roma chưa bao giờ coi nhẹ Cúp Italia, đặc biệt khi họ còn có danh dự để chiến thắng trận derby, nhưng sẽ là khôn ngoan hơn nếu họ cân nhắc nghiêm túc đến việc nên tập trung hơn cho Cúp hay Serie A, nơi họ còn có một trận derby lớn khác với Lazio để giành vé dự Champions League.

Ở bên kia chiến tuyến, Lazio có lợi thế không nhỏ để phục thù cho thất bại 0-2 trước Roma ở Serie A hồi tháng 11/2010. Đội bóng của HLV Edy Reja không chỉ sung mãn hơn về mặt nhân sự, mà tâm lý cũng được cải thiện rõ rệt nhờ chiến thắng nhọc nhằn trước Sampdoria. Nhưng ngoài yếu tố thể diện, không có gì đảm bảo Lazio sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất, khi mà họ cũng còn mục tiêu cao cả hơn ở Serie A để phấn đấu, trong đó trận derby với Roma không chỉ kéo dài trong 90 phút. Lazio cũng không quá thèm khát chiếc Cúp này, vì họ mới giành được nó năm 2009.

Dự đoán: 1-0

Đội hình dự kiến:

Roma: J.Sergio – Rosi, Burdisso, Juan, Castellini – Simplicio, De Rossi, Brighi – Menez – Vucinic, Adriano

Lazio: Berni – Cavanda, Biava, Diakite, Scaloni – Gonzalez, Ledesma, Bresciano – Foggia – Floccari, Kozak


V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm