Thoát thua, Chelsea vẫn vô địch lượt đi: Chỉ mình Hazard là không đủ

29/12/2014 00:21 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Chelsea đã thoát thua trên sân St.Mary, nhờ bàn gỡ hòa của Eden Hazard,và kết thúc năm 2014 với ngôi đầu bảng, nhưng rõ ràng hành trình của thầy trò Mourinho đến chức vô địch Premier League vẫn còn nhiều thách thức.

Một trong những vấn đề khiến cho Chelsea không thể với tới chức vô địch mùa trước, đó chính là sự chênh lệch đáng kể giữa hiệu quả của thầy trò Mourinho trên sân nhà và sân khách.

Chelsea & nỗi ám ảnh sân khách

Sân nhà là nơi mang về cho Chelsea tới hơn một nửa số điểm (48 điểm), cũng như thành tích chỉ thua đúng 1 trận trước Sunderland. Nhưng sân khách lại là một câu chuyện không mấy vui vẻ, khi họ thua tới 5 trong 19 trận xa nhà, và chỉ thu về 34 điểm.

Sự chênh lệch ấy tiếp tục được thể hiện trong nửa đầu mùa. Tính đến trước vòng 18, Chelsea là đội bóng duy nhất toàn thắng trên sân nhà, với 9 trận toàn thắng tại Stamford Bridge. Nhưng khi rời xa ngôi nhà thân thuộc, thành tích của Chelsea lại không tốt chút nào: thắng 5, hòa 3, thua 1 (tính đến trước vòng 19). Đó là lý do khiến cho nhiều người lo ngại về cơ hội giành chiến thắng của thầy trò Mourinho trước Southampton. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman đang có dấu hiệu hồi sinh với hai chiến thắng liên tiếp, qua đó hiện diện trong top 4.


Southampton tận dụng rất tốt một đợt phản công nhanh để mang về bàn mở tỷ số của Mane

Nỗi ám ảnh về một chuyến làm khách ác mộng như trận đấu với Newcastle hồi đầu tháng đã xuất hiện. Southampton tận dụng rất tốt một đợt phản công nhanh để mang về bàn mở tỷ số của Mane. Đó là pha bóng mà John Terry cho thấy rõ dấu ấn tuổi tác, khi anh tỏ ra khá lưỡng lự trong quyết định xử lý, để rồi bị Mane vượt mặt trong nỗ lực kèm người. Rõ ràng Ronald Koeman rất tự tin khi cho Southampton chơi sòng phẳng với Chelsea.

Những phút sau đó, Southampton chơi như những gì một đội bóng chiếu dưới thường làm: bịt chặt mọi khoảng trống trước khung thành của mình, khiến cho Chelsea chỉ có thể phối hợp vô hại bên ngoài vòng cấm. Mũi nhọn Diego Costa thường xuyên bị đeo bám quyết liệt, trong khi Cesc Fabregas không thể làm tốt nhiệm vụ tiếp đạn. Trước khi có bàn gỡ hòa của Eden Hazard, Chelsea không tung ra nổi một cú sút nào về phía cầu môn của Forster.

Chỉ mình Hazard là không đủ

Thật may, một phút lóe sáng của Hazard đã giúp cho Chelsea cởi bỏ nỗi bất an. Tiền vệ người Bỉ có một màn đi bóng xuất thần trước khi tung ra cú đá hiểm hóc mang về bàn gỡ hòa. Có một con số thống kê thú vị liên quan đến bàn thắng này: đây là pha lập công đầu tiên trên sân khách của Eden Hazard kể từ trận gặp Hull vào ngày 11/1 năm nay.

Bàn thắng gỡ hòa đó một lần nữa chứng minh tầm quan trọng của Hazard với Chelsea. Anh có thể không ghi nhiều bàn hơn Diego Costa, cũng chẳng kiến tạo tuyệt hay bằng Fabregas, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc xuất thần là đủ để đem đến sự khác biệt.


Diego Costa tịt ngòi trước hàng thủ của Southampton

Không phải ngẫu nhiên mà đề tài xung quanh hợp đồng của Hazard lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. HLV Mourinho khẳng định Chelsea sẽ quyết tâm giữ tiền vệ 23 tuổi này trước những lời mời chèo kéo từ các ông lớn khác như PSG hay Real Madrid. Chứng kiến những gì tuyển thủ người Bỉ thể hiện trước Southampton, đội chủ sân Stamford Bridge cần đẩy nhanh tiến trình gia hạn hợp đồng.

Thế nhưng phút lóe sáng của Hazard lại chính là những gì Chelsea có thể làm được trong trận đấu này. Dù đã tung hàng loạt phương án tấn công như Wilian, Didier Drogba hay Loic Remy vào sân, thầy trò Mourinho vẫn bất lực trước bức tường thành dày đặc từ Southampton.

Trận hòa trên sân St.Mary không lấy đi ngôi đầu cũng như chức vô địch lượt đi của Chelsea, bởi Man City cũng bị Burnley cầm hòa 2-2. Nhưng nó chỉ ra rằng Chelsea vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn hướng đến danh hiệu Premier League vào cuối mùa.

13 – Với đường kiến tạo để Hazard gỡ hòa, Fabregas trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có được 13 pha lập công chỉ trong vòng 18 trận ở Premier League.

1 – Bàn thắng vào lưới Southampton là pha lập công đầu tiên của Hazard trên sân khách sau hơn 11 tháng, kể từ trận gặp Hull ngày 11/1.

5 – Tính cả trận gặp Southampton, Chelsea chưa bao giờ thắng trong 5 trận đấu mà họ ghi dưới 2 bàn ở Premier League mùa này (4 hòa, 1 thua).

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm