Những ký ức buồn ở Champions League của Bayern

17/05/2012 13:56 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Họ là “khách quen” của các trận chung kết Champions League, nhưng cũng không ít lần nếm trải nỗi đau gục ngã trước cửa thiên đường. Mùa bóng này, điều đó liệu còn tái diễn hay không?

Ở mùa giải 1981-1982, Bayern đã xuất sắc lọt vào chung kết với những chiến thắng có cách biệt lớn từ vòng bảng tới bán kết (ba chân sút dẫn đầu danh sách Vua phá lưới đều là người của “Hùm xám”). Tuy nhiên, trong trận đấu cuối cùng với Aston Villa tại Rotterdam (Hà Lan), đội bóng Đức đã bất ngờ bị hạ gục bởi bàn thắng duy nhất của tiền đạo Peter Withe, người sau này dẫn dắt tuyển Thái Lan.



Thất bại lịch sử năm 1999 của Bayern trước Manchester United, với hai bàn thua chỉ trong 101 giây đồng hồ- Ảnh Internet

Đến năm 1987, Bayern lần thứ hai phải nuốt hận khi bị Porto đánh bại trong trận chung kết được tổ chức tại Vienna. “Hùm xám” có bàn mở tỷ số ngay từ phút 24 nhờ pha đánh đầu của “chú lùn” Ludwig Koegl và chơi lấn lướt hoàn toàn kể từ thời điểm đó. Nhưng chỉ trong hai khoảnh khắc mất tập trung, Bayern đã để đội bóng Bồ Đào Nha gỡ hòa rồi kết liễu trận đấu. Đến tận sau này, HLV huyền thoại Udo Lattek vẫn cay đắng khi nhắc lại trận đấu này: “Đây là thất bại đau đớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi phải chúc mừng bản thân khi đã dừng lại đúng lúc (sau trận này đã từ chức). Tôi không còn đủ sức để nhận trách nhiệm khi các cầu thủ không thi đấu đúng sức”.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là trận thua đau đớn nhất của “Hùm xám” bởi 12 năm sau, đội bóng này còn phải nhận một thất bại tồi tệ hơn gấp nhiều lần. Tại Barcelona, Bayern đã có bàn mở tỷ số trước M.U ngay từ phút thứ 6 nhờ công của Mario Basler. Sau đó, đội bóng của HLV Ottmar Hitzfeld tiếp tục kiểm soát thế trận, thậm chí suýt có hai bàn thắng ở phút 79 (Mehmet Scholl) và 84  (Carsten Jancker). Những tưởng cúp vàng đã thuộc về “Hùm xám” thì chỉ trong 101 giây, từ phút 91 đến 93, Teddy Sheringham rồi Ole Gunnar Solskjaer lần lượt ghi bàn, nhấn chìm Bayern. Sau trận đấu, huyền thoại Franz Beckenbauer đã thất thần chia sẻ: “Không ngờ bóng đá có thể tàn nhẫn đến vậy. Trong suốt sự nghiệp bóng đá của mình, từ khi là cầu thủ đến làm HLV, chưa bao giờ tôi phải nếm trải thất bại cay đắng như vậy”.

Thất bại thứ tư của Bayern năm 2010 trước Inter Milan tại Madrid cũng không dễ chịu nhưng cũng không quá đau đớn bởi ở thời điểm đó, đội bóng Italia tỏ ra xuất sắc hơn hẳn “Hùm xám”. Dưới sự dẫn dắt của HLV cáo già Jose Mourinho, Inter đã dựng một chiếc xe bus trước khung thành Julio Cesar, chặn đứng mọi đợt lên bóng của Bayern, vốn đã vơi đi một nửa sức mạnh do thiếu Franck Ribery. Trong khi hàng thủ của Inter tỏ ra khôn ngoan và kín kẽ thì hàng hậu vệ của “Hùm xám”, đặc biệt là bộ đôi trung vệ, tỏ ra quá lóng ngóng, để Diego Milito dễ dàng lập cú đúp.

TKA

   

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm