Hồ sơ chung kết Champions League: Chelsea, cho lần đầu tiên

16/05/2012 19:59 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) – Đường tới Munich của Chelsea không thật sự suôn sẻ nhưng á quân Champions League mùa giải 2007/08 sẽ bước vào trận chung kết với niềm tin cao độ khi họ đã loại được Barca ở vòng 4 đội mạnh nhất. Hơn nữa, “The Blues” đang rất khát khao để vượt qua nỗi buồn Moskva – nơi họ đã thất bại trong trận chung kết Champions League đầu tiên và cũng là duy nhất của mình cho đến nay trước M.U trên chấm 11m.


Chelsea đã xuất sắc đánh bại Barca ở bán kết - Ảnh Getty

Câu chuyện của mùa giải

Đây là một mùa giải khó khăn của Chelsea.  Họ sớm bị loại khỏi cuộc đua tại Premier League và buộc phải nói lời chia tay với HLV Andre Villas-Boas sau thất bại 1-3 trên sân của Napoli ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đội chủ sân Stamford Bridge chỉ thực sự hồi sinh khi được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Roberto Di Matteo. Dù chỉ xếp thứ thứ 6 tại Premier League, nhưng bù lại, Chelsea đã đoạt Cúp FA sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool và đã lọt vào trận chung kết Champions League – danh hiệu mà chủ tịch Roman Abranovich khát khao nhất.

Thành tích ở các trận chung kết C1/Champions League

Chelsea mới một lần giành quyền tham dự trận chung kết Cúp C1/Champions League ở mùa 2007/08. Nhưng đó là một kỷ niệm buồn của “The Blues” khi họ thất bại trước đội bóng đồng hương trong trận chung kết tại Moskva (hòa 1-1, M.U thắng 6-5 trên chấm 11m).

Thành tích đối đầu với Bayern

Chelsea mới gặp Bayern Munich duy nhất một lần ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, đó là tại vòng tứ kết mùa 2004/05. Didier Drogba và Frank Lampard đã ghi bàn ở cả hai lượt trận để giúp Chelsea giành chiến thắng chung cuộc 6-5. Tuy nhiên, ở vòng bán kết, Chelsea đã bị loại bởi Liverpool – đội sau đó đã vượt qua AC Milan trên chấm 11m để giành chức vô địch.

Kết quả vòng tứ kết Champions League mùa 2004/05:

Chelsea FC 4-2 Bayern Munich

Bayern Munich 3-2 Chelsea

Khoảnh khắc quyết định của mùa giải

Chelsea đã phải nhiều lần vượt khó tại Champions League mùa này. Ở vòng bảng, Chelsea phải chờ tới lượt đấu cuối cùng với Valencia để chắc chắn giành vé đi tiếp. Ở tứ kết, họ cũng phải sống trong lo lắng ở những phút cuối của trận lượt về trước 10 người của Benfica. Tuy vậy, cú lội ngược dòng trước Napoli ở vòng 1/8 mới là mấu chốt trong sự hồi sinh ngoạn mục của Chelsea dưới sự dẫn dắt của Di Matteo. Bị Napoli dẫn trước 1-3 sau trận lượt đi, Chelsea đã thắng ngược 3-1 ở trận lượt về để đưa trận đấu tới thời gian đá hiệp phụ. Và trong thời gian đá thêm giờ, Branislav Ivanovic đã ghi bàn quyết định ở phút 105 để đưa Chelsea vào tứ kết.

Chelsea cũng tạo nên một khoảnh khắc thần kỳ khác khi họ vượt qua nhà ĐKVĐ Barca ở bán kết. Mặc dù bị dẫn trước 2-0 và chỉ còn chơi với 10 người ở trận lượt về, nhưng đội bóng của Di Matteo vẫn trụ vững tại Camp Nou. Ramires ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 (kết quả vừa đủ để Chelsea đi tiếp do đã thắng 1-0 ở lượt đi) trước khi hiệp 1 kết thúc. Sang hiệp 2, sau khi Messi đá hỏng phạt đền, Chelsea đã phòng ngự kiên cường trước khi Fernando Torres ấn định tỷ số 2-2 ở phút bù giờ, qua đó hiên ngang vào chung kết với chiến thắng chung cuộc 3-2.

Chân sút hàng đầu

Con số 5 bàn thắng mà Drogba ghi được tại Champions League là một thành tích khiêm tốn nhưng nên nhớ rằng tiền đạo người Bờ Biển Ngà chỉ có 6 lần được đá chính. Quan trọng hơn, những pha lập công của Drogba phần lớn mang tính quyết định, đó là cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Valencia ở lượt cuối vòng bảng, bàn mở tỷ số ở trận lượt về vòng 1/8 với Napoli và pha lập công ấn định chiến thắng 1-0 trước Barca ở bán kết lượt đi.

Người hùng thầm lặng

Nói tới sự hồi sinh của Chelsea, người ta chủ yếu nhắc tới sự đóng góp của các cựu binh như  Frank Lampard, John Terry, hay Didier Drogba. Nhưng một vài cầu thủ trẻ khác cũng đóng vai trò quan trọng, trong đó có David Luiz và Ramires. Với việc Terry đôi lần phải vắng mặt vì chấn thương, Luiz đã thay thế một cách xuất sắc. Trung vệ người Brazil đã chơi cực hay tại Lisbon trước đội bóng cũ Benfica trong chiến thắng 1-0 của Chelsea. Thậm chí, Luiz còn ghi bàn vào lưới Leverkusen tại vòng bảng. Do Terry bị treo giò ở trận chung kết, Luiz sẽ lại là niềm hy vọng hàng đầu nơi hàng thủ của Chelsea.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm