Cristiano Ronaldo: Vị thế một thiên tài

13/01/2015 08:51 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả không có gì ngạc nhiên. Cristiano Ronaldo, ứng viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng vàng 2014, đã chiến thắng một cách thuyết phục trước Manuel Neuer và Lionel Messi.

Để đánh giá đúng danh hiệu cá nhân gây nhiều tranh cãi này của FIFA, trước hết cần loại ra những ồn ào không đáng có. Đầu tiên nhất, phải thấy rằng Quả bóng vàng đang ngày càng trở thành một công cụ tiếp thị và thu hút sự chú ý của FIFA, hơn là một sự vinh danh bóng đá thuần túy. Thứ hai, cần quên đi cuộc tranh luận vô nghĩa “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại” năm nào cũng nổ ra về Ronaldo và Lionel Messi.

Và cuối cùng là những xao nhãng do chính Ronaldo gây ra cho anh. Là một VĐV thể thao, một cầu thủ, Ronaldo đã đạt tới sự toàn bích của nghề đá bóng, và chỉ có chính anh, với những trò ồn ào bên ngoài sân bóng, mới có thể khiến những gì Ronaldo thể hiện trên sân bớt đi sự hoàn mỹ.

Trong một năm khó khăn với Barcelona, vào lúc họ phải thích nghi hơn trước lối chơi thiên nhiều về thể lực của các đối thủ chính ở châu Âu và trong nước, Messi vẫn chơi cực kỳ ấn tượng. Việc một cầu thủ đã ghi 42 bàn trong 30 trận ở La Liga và giúp đội nhà đăng quang tại Champions League vẫn có những người nghi ngờ cũng cho thấy sức ảnh hưởng của ngôi sao người Argentina.


Cristiano Ronaldo ký tặng người hâm mộ tại Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2014. Ảnh: Getty Images/Daily Mail

Câu hỏi thú vị nhất ở đây không phải là Ronaldo có xứng đáng với giải thưởng đó hay không, hay liệu anh có trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời hay không, mà là làm sao anh điều chỉnh được lối chơi của mình trong năm qua để hiệu quả và tạo ra sức tàn phá lớn như thế. Không ít thời điểm ở mùa giải vừa qua, những người yêu bóng đá nhìn Ronaldo như những người yêu nhạc thấy Elvis xuất hiện ở Vegas. Anh bước ra sân khấu Bernabeu vĩ đại, bụng 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc vuốt keo hoàn hảo và trình diễn những siêu phẩm ăn khách nhất mọi thời.

Điều ấn tượng nhất về Quả bóng vàng thứ 3 của Ronaldo là nó tới 6 năm sau danh hiệu đầu tiên. Ronaldo Brazil đã giành Quả bóng vàng với khoảng cách 5 năm, nên đây là một kỷ lục mới. Sự tiến bộ của Ronaldo, vì thế, là như một cỗ máy. Messi có thể sẽ trở lại đỉnh cao vào năm tới nếu anh tìm lại phong độ cao nhất, nhưng Ronaldo lúc này vẫn còn nguyên sức mạnh, khát khao và sự kiêu ngạo của một thiên tài.

Sẽ có những người nói Messi là một cầu thủ sáng tạo hơn. Trong khi Ronaldo là kiểu bùng nổ, Messi giống một nghệ sĩ đá bóng hơn, dựa ít hơn vào tốc độ và sức mạnh, mà nhiều hơn vào khả năng di chuyển, đi bóng và cảm nhận những đường chuyền. Điều đó có thể đúng, nhưng bỏ qua sự thật là Ronaldo đã tìm cách thích nghi trong năm qua: anh di chuyển ít hơn, chạm bóng ít hơn và biến lối chơi của mình thành một lưỡi dao cạo sắc lẻm.


Cristiano Ronaldo ghi 56 bàn trong 51 trận, giúp Real Madrid giành 4 chức vô địch trong năm 2014

Nhiều người hẳn vẫn còn nhớ Ronaldo ngày xưa: những bước chạy lắt léo thừa thãi, sự rối rắm rườm rà của một cầu thủ còn quá trẻ và quá kiêu ngạo với bản thân, thích thể hiện mình hơn là chơi bóng. Nhưng những điều đó giờ đã chấm dứt vĩnh viễn. Nổi bật nhất là thái độ không chút sợ hãi của anh trong mọi tình huống.

Ronaldo đã có từ 10 cú sút trở lên trong ít nhất 9 trận đấu mùa này, nhưng anh không sợ bị phán xét hay đánh giá, anh làm điều mà anh nghĩ là tốt nhất. Nhưng những người bảo vệ anh sẽ nói một chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã ảnh hưởng tới đóng góp của Ronaldo cho ĐT BĐN.

Nhìn lại quá khứ, trong một bối cảnh rộng hơn, Ronaldo vẫn là người xứng đáng nhất. Anh là cầu thủ đã thành công ở 3 giải VĐQG lớn của châu Âu, đã trải qua phẫu thuật ở Man United chỉ vì bị phạm lỗi quá nhiều, đã là hoàng tử của thế giới bóng đá, nhưng vẫn là cậu bé quê mùa không biết sợ quê ở ngoài đảo: Madeira, một biểu tượng mới của bóng đá, mà các thống kê về anh ấn tượng đến mức gần như trở nên nhàm chán.

Ronaldo sẽ 30 tuổi vào tháng 2. Có lẽ anh không thể duy trì phong độ hiện giờ lâu nữa. Chúng ta đang được chứng kiến CR7 ở đỉnh cao, và chúng ta nên thấy may mắn vì điều đó. Hãy tưởng tượng 20-30 năm nữa, bạn có thể nói với con cháu của mình: “Ở thời của ta, có Cristiano Ronaldo”.

Kết quả Gala trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2014

+ Quả bóng vàng FIFA 2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Bồ Đào Nha), 37,66% phiếu bầu.

+ Quả bóng Bạc FIFA 2014: Lionel Messi (Barcelona/Argentina), 15,76% phiếu bầu

+ Quả bóng Đồng FIFA 2014: Manuel Neuer (Bayern Munich/Đức), 15,72% phiếu bầu.

+ Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm: Nadine Kessler (Vfl Worfsburg/Đức)

+ HLV nam xuất sắc nhất năm: Joachim Loew (Đội tuyển nam Đức)

+ HLV nữ xuất sắc nhất: Ralf Kellermann (Wolfsburg - Đức)

+ Bàn thắng đẹp nhất năm (FIFA Puskas Award): James Rodriguez (trận Colombia - Uruguay)

+ Đội hình tiêu biểu của năm

Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich/Đức).

Hậu vệ: Philipp Lahm (Bayern Munich/Đức), Sergio Ramos (Real Madrid/Tây Ban Nha), David Luiz (Chelsea - PSG/Brazil), Thiago Silva (PSG/Brazil).

Tiền vệ: Angel Di Maria (Real Madrid - Man United/Argentina), Toni Kroos (Bayern Munich - Real Madrid/Đức), Andres Iniesta (Barcelona/Tây Ban Nha).

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Bồ Đào Nha), Arjen Robben (Bayern Munich/Hà Lan)

+ Giải Chủ tịch FIFA: Hiroshi Kagawa (cựu cầu thủ, nhà báo người Nhật Bản)

+ Giải Fair Play: Đội ngũ tình nguyện viên của FIFA

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm