Công Trí và đêm thời trang xúc động

04/11/2013 08:13 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Tối 1/11, tại khách sạn Park Hyatt ở TP.HCM, nhà thiết kế Công Trí và đạo diễn Việt Tú đã khiến cho những khán giả có mặt để xem trình diễn bộ sưu tập No.7 - Cảm ơn Sài Gòn nghẹn ngào xúc động. Đây là một điều hiếm thấy với những buổi trình diễn thời trang, nơi thường chỉ có váy áo và những điều phù phiếm.

Những trang phục đầu tiên trong bộ sưu tập ra mắt khán giả là một haute couture (thời trang cao cấp) đúng nghĩa, sang trọng, tinh tế, hiện đại và mang đầy đủ khuynh hướng thời trang đang thịnh hành của thế giới nhưng rất gần gũi thân thuộc với người Việt.

Công Trí cho thấy sở trường về ý tưởng và cách xử lý chất liệu của anh luôn luôn gây bất ngờ: áo cổ tròn, cổ lá trầu, tay raflan và nhất là chất liệu lụa tơ tằm được xử lý thành những hoạ tiết đan lóng đôi giống như các vật dụng được làm bằng tre nứa đã quá quen thuộc với đời sống người Việt. Phụ kiện mà các người mẫu sử dụng cũng đầy sáng tạo, đó là chiếc nón plastic trong, là những chiếc ví nhỏ đan bằng cói nhưng được bọc plastic trong giống như chất liệu làm chiếc nón… Công Trí khiến cho khán giả phải trầm trồ.

Công Trí (giữa) và Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng chào khán giả sau màn diễn cuối cùng. Ảnh: Kiếng Cận
Ở cuối chương trình, Công Trí đã làm khán giả ngạc nhiên khi Hồ Ngọc Hà mặc áo dài xuất hiện cuối đường runway với một chiếc bàn DJ . Đây là hình ảnh chưa từng thấy, bởi DJ thường xuất hiện với những trang phục hiện đại, sexy. Thứ nhạc mà cô chơi là những tiết tấu hiện đại nhưng hòa trộn với giai điệu của cải lương và những tiếng rao quen thuộc “ai bánh giò, bánh giò nóng đây”. Tiếp đó, hàng loạt người mẫu: Lâm Thu Hằng, Trang Trần, Anh Thư, Hoàng Yến… xuất hiện trong những chiếc áo dài mà hình ảnh trên đó khiến không ít khán giả trầm trồ.

Một Sài Gòn thật sôi động, đời thường được vẽ lên những tà áo ấy như: những tấm biển tên đường, những tờ báo mà người Sài Gòn thường đọc, những biển quảng cáo khoan cắt bê tông, những món ăn đường phố… Mỗi chiếc áo ra mắt là cả khán phòng “ồ” lên.

Nền nhạc của nữ DJ xinh đẹp vẫn “ai bánh giò, bánh giò nóng đây” pha trộn với tiếng mưa, tiếng còi xe của đường phố. Những chiếc áo dài được may đúng form chuẩn của áo dài truyền thống, thân bó sát, tà dài, quần cao vừa khít eo ống rộng, và cái mà Công Trí thiết kế, thể hiện cái tôi của anh trên đó chính là những họa tiết được in trên nền trang phục truyền thống 100% ấy.

Vị trí của Công Trí trong làng thiết kế thời trang tuy đã được khẳng định từ nhiều năm nay, các bộ sưu tập của anh cũng luôn là linh hồn của các show thời trang bậc nhất nhưng đây là lần đầu tiên nhà thiết kế này tổ chức một show trình diễn riêng cho mình. Và anh đã thành công với show diễn được chăm chút từ khâu tổ chức đến những thiết kế được trình làng.

Dương Vân Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm