21/12/2008 23:57 GMT+7 | Thế giới
(TT&VH Online) - Mọi nẻo đường của Hà Nội hôm nay (21/12) đều đổ về Hồ Gươm. Và như "truyền thống", cờ đỏ rợp đường, hàng ngàn người Hà Nội reo hò ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam trước Singapore.
Ngay sau chiến thắng của đội tuyển, không khí Hà Nội rừng rực. Từng đoàn người từ mọi nẻo đường đổ về Hồ Gươm. Các cửa hàng trên khu vực phố Hàng Bông nhanh chóng trưng cờ, đề can in cờ đỏ sao vàng ra đường. Và tất nhiên người dân Hà Nội nhanh chóng tiêu thụ chúng chỉ với cái giá từ 10.000 đồng cho đến 50.000 đồng/cái.
Hồ Gươm vào khoảng 21h30 đồng nghẹt người. Đám thanh niên không chịu đi nhất quyết chặn các đoàn xe lại để cùng... chia vui. Cờ rợp trời, tiếng còi xe, tiếng kèn, thậm chí cả tiếng thùng nước, nắp vung nồi nổi lên làm nhiệt độ của khu vực này trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Đức Thắng, nhà tại Lê Phụng Hiểu chia sẻ: "Đã thành truyền thống, cứ đội tuyển Việt Nam thắng là thanh niên quanh đây kéo nhau hết ra bờ Hồ ăn mừng. Nhưng đã lâu lắm rồi chúng tôi mới có lại được không khí này. Mong rằng tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chiến thắng".
Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng CSCĐ đã trực 100% quân số trên các điểm nóng. Một chiến sỹ trực chiến tại khu vực Hồ Gươm cho biết, mọi người đều có quyền ăn mừng, nhưng không được quá khích. Mọi trường hợp tụ tập, đập phá, kích động đua xe đều sẽ bị xử lý. Sau 0h, toàn bộ lực lượng sẽ kiểm tra các trường hợp tụ tập, không đội mũ bảo hiểm...
Lực lượng CSGT cũng đã cử các đơn vị đi kiểm tra tình hình những khu vực nóng nhằm đưa ra các phương án giải tỏa giao thông. Quan điểm chung của lực lượng công an là không can thiệp việc ăn mừng của người hâm mộ nhưng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp gây rối. Cơ quan công an cũng đã sẵn sàng cho trường hợp đua xe và đã dựng các chốt kiểm soát trong khu vực thành phố.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất